MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Omar ghi bàn thắng duy nhất, Hà Nội vượt qua B.Bình Dương giành vé đi tiếp

    21:08 Thứ tư 07/08/2019

    BongDa.com.vn Với bàn thắng duy nhất của Pape Omar, CLB Hà Nội đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 tại trận chung kết lượt về khu vực Đông Nam Á, qua đó giành vé đi tiếp.

    Nhập cuộc thận trọng, cả 2 đội đều thi đấu khá cầm chừng và trong 10 phút đầu trận không có một tình huống đáng chú ý nào. CLB Hà Nội cầm bóng nhiều hơn và có phần thoải mái về tâm lý. Còn B.Bình Dương cũng chưa vội đẩy cao tốc độ trận đấu.

    Sau trận CLB Hà Nội vs B.Bình Dương - Bóng Đá

     B.Bình Dương chưa vội tăng tốc trong hiệp 1. Ảnh: Minh Anh.

    Phải chờ đến phút thứ 15, cơ hội đầu tiên mới xảy đến. Sau pha dàn xếp ăn ý ở cánh phải, Pedro chuyền bóng thuận lợi cho Tấn Tài trong vòng cấm, cầu thủ số 14 tung cú sút cận thành nhưng bóng lại bật chân Thành Chung ra ngoài.

    Mười phút sau đó, CLB Hà Nội cũng có câu trả lời. Nhận bóng bật ra từ tình huống lộn xộn trước khung thành Tấn Trường, Hùng Dũng quyết định thực hiện cú sút xa. Lực bóng căng như kẻ chỉ nhưng lại đi ra ngoài.

    Nửa sau hiệp 1, B.Bình Dương vẫn chưa tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, họ chủ yếu sử dụng bóng dài. Trong khi CLB Hà Nội vẫn tấn công chủ yếu từ 2 biên với sự cơ động của Văn Quyết, Văn Đại. Và 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

    Sau trận CLB Hà Nội vs B.Bình Dương - Bóng Đá

     Văn Quyết khuấy đảo cánh phải của B.Bình Dương. Ảnh: Minh Anh.

    Sang hiệp 2, dù đang bị dẫn bàn (tổng tỷ số) nhưng B.Bình Dương vẫn chưa có động thái tăng tốc. Trong khi đó CLB Hà Nội vẫn đều đặn tạo ra những cơ hội khá nguy hiểm. Phút 57, nhận đường chuyền thuận lợi từ Văn Quyết, Omar tung cú sút chéo góc trong tư thế khả thoải mái nhưng lực bóng quá mạnh và đi vọt xà.

    Và khán giả tại Hàng Đẫy phải chờ đến phút 62 mới có dịp ăn mừng bàn thắng của đội nhà. Xuất phát từ cú đá phạt phía cánh phải của Quang Hải, Tấn Trường đã băng ra nhưng đấm hụt bóng, Omar có mặt đúng lúc và dứt điểm tung lưới B.Bình Dương.

    Sau trận CLB Hà Nội vs B.Bình Dương - Bóng Đá

      Omar ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Minh Anh.

    Sau bàn thắng dẫn trước, CLB Hà Nội tiếp tục chứng tỏ sự tự tin và dồn ép B.Bình Dương. Đội bóng đất Thủ chưa có động thái tăng tốc. Mãi đến phút thứ 83, đội bóng áo đỏ mới có tình huống đáng chú ý. Văn Vũ quyết định đột phá phía cánh phải và tung cú sút vào góc gần. Tuy nhiên thủ thành Văn Công đã kịp khép góc.

    Thời gian còn lại của trận đấu, cả 2 đội đều không thể ghi thêm bàn thắng và CLB Hà Nội đã vượt qua B.Bình Dương với tổng tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận. Đội bóng thủ đô sẽ vào thi đấu vòng Bán kết khu vực Nam Trung Á (Inter-zone) gặp CLB Altyn Asyr (Turkmenistan).

    Tỷ số: CLB Hà Nội 1-0 B.Bình Dương (Tổng tỷ số 2-0)

    Ghi bàn: Pape Omar (62')

    Đội hình ra sân:

    CLB Hà Nội: Văn Công, Tiến Thành, Đậu Văn Toàn, Văn Kiên, Văn Hậu, Moses, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết, Văn Đại, Omar.

    B.Bình Dương: Tấn Trường, Thiện Đức, Shumeiko, Rabo Ali, Hồ Tấn Tài, Lê Tấn Tài, Trọng Huy, Văn Vũ, Pedro, Wander Luiz, Anh Đức.

    Đăng Huy | 19:53 07/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...