Cách đây vài ngày, Manchester United vừa gây sốc với giới truyền thông khi bổ nhiệm Omar Berrada, một cái tên có nhiều năm nằm trong ban lãnh đạo của Manchester City, làm giám đốc điều hành mới. Giới chóp bu tại sân Old Trafford tin rằng ông đủ khả năng góp phần giúp “Quỷ đỏ” tìm lại vị thế ở Ngoại hạng Anh cũng như trên bình diện châu Âu.
Thực tế, có hai phần trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của một câu lạc bộ bóng đá. Một là khía cạnh thể thao, giám sát chuyển nhượng và đàm phán hợp đồng. Vấn đề còn lại bao gồm nhà tài trợ, cơ sở hạ tầng, truyền thông, doanh thu… đi kèm với việc điều hành một doanh nghiệp có hơn 1.000 người.
Ở cả hai lĩnh vực, Manchester City tỏ ra vượt trội so với đại kình địch cùng thành phố trong một thập kỷ qua. Bằng chứng không chỉ nằm ở số danh hiệu mà họ giành được. Những khía cạnh khác bên ngoài sân cỏ, “The Citizens” cũng làm rất tốt. Từ giá trị thương hiệu cho đến lợi nhuận kinh tế đều tăng lên gấp nhiều lần.
Ed Woodward, giám đốc điều hành của Manchester United trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2022, bị chỉ trích vì ôm đồm quá nhiều vai trò, đặc biệt là ở khía cạnh bóng đá dù ông không có nền tảng về thể thao. Đội chủ sân Old Trafford vẫn biết cách thu về hàng chục triệu bảng mỗi năm, nhưng nó lại chẳng đi đôi với thành tích trên sân cỏ.
Khi Sir Jim Ratcliffe hoàn tất việc mua lại 25% cổ phần của Manchester United, ông đã nhận ra vấn đề và có những liên hệ nhất định với Omar Berrada. Sau khi bàn bạc với nhà Glazer, những người vẫn sở hữu phần lớn câu lạc bộ, cuối cùng họ cũng đồng tình với kế hoạch “cướp người" của Manchester City.
Nếu đúng như dự tính, Omar Berrada sẽ nắm quyền lãnh đạo điều hành cả lĩnh vực kinh doanh và thể thao, đồng thời sở hữu một ghế trong ban lãnh đạo câu lạc bộ. Nói đúng hơn, ông có thể làm việc và báo cáo trực tiếp với chủ sở hữu của Manchester United. Đó mới chỉ là nước đi đầu tiên của công cuộc cải tổ “Quỷ Đỏ”.
Mặc dù nhà Glazer vẫn là chủ sở hữu chính, nhưng việc bán 25 % cổ phần cho INEOS và thuê một giám đốc điều hành đã chứng minh được năng lực có thể mang đến những hy vọng nhất định đối với ban huấn luyện, các cầu thủ cũng như người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford.
Sau Martin Edwards, Peter Kenyon, David Gill, Ed Woodward, Richard Arnold, Patrick Stewart, Omar Berrada sẽ trở thành giám đốc điều hành đầu tiên của Manchester United được thuê từ bên ngoài thay vì thăng chức từ nội bộ đội bóng. Dù không được “tắm dầu” như mong muốn, nhưng rõ ràng “Quỷ đỏ” cũng đã có những tín hiệu tích cực và đáng để chờ đợi trong thời gian tới.