Sau 9 năm kể từ hành trình kỳ diệu và lên ngôi tại sân Allianz Arena, Chelsea lại khiến CĐV nhà vỡ òa trong sự sung sướng. Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz giúp CLB Tây London giành chức vô địch Champions League và cho thấy sự bản lĩnh hơn so với Manchester City.
Bên cạnh khoảnh khắc Kurt Zouma nhấc bổng N'Golo Kante, cái bắt tay của Thomas Tuchel và chủ tịch Roman Abramovich cũng được chú ý không kém. Chỉ với nửa mùa giải tiếp quản đội chủ sân Stamford Bridge, cựu thuyền trưởng PSG đã giúp The Blues xưng bá ở châu Âu.
Ngoài chiến lược gia người Đức, đội trưởng Cesar Azpilicueta cũng tiến đến để dành cho Roman Abramovich một cái ôm nồng thắm. Anh là nhân tố giàu kinh nghiệm trận mạc nhất, đồng thời cũng là cầu thủ có tiếng nói lớn nhất trong phòng thay đồ Chelsea.
Nguồn tin từ Football London cho biết, hậu vệ 31 tuổi đã hỏi chủ tịch của The Blues một câu ngắn gọn rằng "Ông có đang hạnh phúc không?". Ngay lập tức, nhà tài phiệt người Nga cũng đáp lại "Có. Chắc chắn rồi, tôi hoàn toàn hài lòng".
Ở thời điểm đó, Cesar Azpilicueta còn hứa sẽ mang chiếc cúp đến vị trí của Roman Abramovich. Nhưng dù không tìm được, ngôi sao sinh năm 1989 vẫn có cuộc trao đổi thú vị với "ông trùm" của Chelsea trước khi rời đi để ăn mừng cùng các đồng đội khác.
Sự thay đổi của Tuchel tại Chelsea: