Mùa giải 2020/21 này, Manchester United đang thi đấu thăng hoa và trở thành ứng cử viên cho chức vô địch của Premier League. Bên cạnh sự tỏa sáng của những Bruno Fernandes hay Edinson Cavani, Quỷ đỏ bất ngờ nhận được tín hiệu tích cực hàng hậu vệ.
Luke Shaw với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng khiến cho tân binh Alex Telles phải cam phận ngồi ghế dự bị. Trong khi đó, trường hợp gây bất ngờ hơn nữa chính là Aaron Wan-Bissaka, cầu thủ đã ghi 2 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo sau 21 trận ra sân ở Ngoại Hạng Anh.
Từ chỗ một hậu vệ phải chỉ được biết đến nhờ khả năng xoạc bóng chuẩn xác, cựu cầu thủ Crystal Palace đã cho thấy sự tiến bộ trong khả năng hỗ trợ tấn công. Cũng chính vì màn trình diễn ấn tượng này, chàng trai mang dòng máu DR Congo đã chấm dứt tương lai của một đồng đội tại sân Old Trafford.
Nguồn tin từ CalcioMercato cho biết, HLV Ole Gunnar Solskjaer dành sự ưu tiên cho Aaron Wan-Bissaka hơn và không còn xem Diogo Dalot là cái tên nằm trong kế hoạch dài hạn của mình. Như vậy, nhiều khả năng cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ phải khăn gói ra đi.
Mùa giải 2020/21 này, cựu hậu vệ của FC Porto đang thi đấu trong màu áo của AC Milan theo dạng cho mượn. Rossoneri cũng đặt vấn đề mua đứt cầu thủ người Bồ Đào Nha nhưng Quỷ đỏ chưa có bất kỳ động thái nào để đáp lời.
Solskjaer chia sẻ về McTominay: