Khi Ngoại Hạng Anh sớm ngã ngũ, màn đọ sức với Wolves tại Molineux cũng không còn mang nhiều ý nghĩa với Manchester United. Đến lúc này, Quỷ đỏ có thể tự tin để cho những sao trẻ trưởng thành từ lò Carrington được thể hiện. Dựa vào những gì diễn ra trong quá khứ, đây có thể xem như một nét truyền thống của đội chủ sân Old Trafford.
Ở mùa trước, khi M.U buộc phải bước vào trận đấu sinh tử với Leicester City để đảm bảo chiếc vé dự Champions League, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã không thể mạo hiểm. Tuy nhiên, câu chuyện của hiện tại đã khác. Rất có khả năng các sao mai như Hannibal Mejbri, Anthony Elanga, Shola Shoretire và Will Fish sẽ cùng nhau ra sân để đương đầu với "Bầy sói".
Nhưng bên cạnh các viên ngọc thô, nửa đỏ thành Manchester ắt hẳn cũng phải trao cho Lee Grant một cơ hội. Đã không có hợp đồng mới nào được ký kết, đồng thời trận đấu gặp Wolves có thể là lần cuối cựu thủ môn Stoke City ra sân cho M.U. Đến với CLB cùng thời điểm với Fred và Diogo Dalot, anh vốn dĩ đã không nhận được nhiều kỳ vọng từ CĐV Manchester United.
Trong suốt 3 năm gắn bó với Quỷ đỏ, Lee Grant chỉ ra sân 2 lần trong trận League Cup gặp Derby County thay cho Sergio Romero dính thẻ đỏ. Lần còn lại là khi đội chủ sân Old Trafford gặp Astana tại Europa League vào tháng 11/2019. Nhưng chừng ấy là chưa đủ. Bởi lẽ, người gác đền 38 tuổi xứng đáng nhận được một lời cảm ơn nữa từ M.U trước khi chính thức rời đi.
Không được ra sân nhiều, thế nhưng "chiến binh" của Quỷ đỏ luôn giữ thái độ chuyên nghiệp và là nhân tố rất quan trọng trong các buổi tập. Anh đóng vai trò như một HLV thủ môn và duy trì tiêu chuẩn ở mức cao nhất cho các đàn em. Đó là giá trị của thủ thành sinh năm 1983, ngay cả khi anh biết rằng mình có thể không bao giờ được ra sân bắt chính nữa.
"Nếu CLB muốn tôi ở lại thêm 1 năm, đó sẽ là kịch bản tuyệt vời. Chắc chắn tôi đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời tại đây, họ đã đối đãi rất tốt. Tôi cũng sẵn sàng cho bất kỳ vai trò nào khác nếu đội bóng cần tuyển dụng. Chúng tôi gặp đôi chút khủng hoảng vì COVID và bản thân tôi cũng phải hòa nhập với các nhân viên", Lee Grant khẳng định.
Ngay cả khi Sergio Romero sẽ ra đi, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn còn hai sao trẻ đó là Nathan Bishop và Matej Kovar cho vị trí thủ môn số 3. Tuy nhiên, việc được thi đấu trong trận gặp Wolves có thể là "điều ước cuối cùng" của người gác đền 38 tuổi. Tuần trước, Pep Guardiola đã trao cơ hội tuyệt vời ấy cho Scott Carson ở trận đấu gặp West Bromwich Albion.
Sau gần một thập kỷ, thủ môn người Anh mới được bắt chính một trận đấu tại Premier League. Dù với Manchester City, điều đó không mang lại ý nghĩa gì. Thế nhưng, đó lại là nguồn động viên về tinh thần rất lớn cho Scott Carson. Giờ đây, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng có thể làm điều tương tự như một lời tri ân dành cho Lee Grant.
Pha cản phá xuất thần của Lee Grant: