MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Ole Gunnar Solskjaer: Đừng biến Old Trafford thành "nhà giữ trẻ"

    06:47 Thứ bảy 15/06/2019 | 4

    BongDa.com.vn Manchester United đang tiến hành cuộc cách mạng. Nhưng liệu việc xây dựng đội bóng theo tiêu chí "trẻ" một cách triệt để của HLV Ole Gunnar Solskjaer có hoàn toàn đúng trong thời cuộc bây giờ?

    Người ta đang nói tới chuyện Man United bị “quả báo” bởi những điều mà các Manucians từng mỉa mai đội bóng khác. Đó là Quỷ đỏ "ăn mày dĩ vãng" như Liverpool ngày nào, đốt tiền kiểu Man City, thay HLV như thay áo tựa Chelsea, lấy tốp 4 Ngoại hạng Anh làm mục tiêu sống chẳng khác Arsenal và chỉ là kẻ thách thức theo phong cách Tottenham cách đây vài năm. Nhưng liệu có điều gì họ - Man United - còn phải hứng chịu thêm nữa?

    Một câu nói thuộc dạng kinh điển mà Patrice Evra - hậu vệ trứ danh của Man United ngày nào từng phát biểu rằng Arsenal chỉ là những đứa trẻ. Vậy nếu một ngày nào đó, người ta lại mượn câu này để nói về những cầu thủ trong tay của HLV Ole Gunnar Solskjaer, thì Evra và CĐV Man United sẽ nghĩ như thế nào?

     - Bóng Đá

    Arsenal từng được biết đến là nơi có những đứa trẻ mãi không chịu lớn.

    Gần đây, đội chủ sân Old Trafford có hai việc làm để tỏ rõ chủ trương của HLV Solsa: ký với ngôi sao trẻ không quá nổi đình nổi đám là Daniel James và từ chối thẳng việc Real Madrid muốn dùng Gareth Bale cho thương vụ đổi lấy Paul Pogba. Nên nhớ ngôi sao xứ Wales là sự thèm khát của Man United nhiều năm qua nhưng giờ họ chê anh “già”. Man United của Solskjaer chỉ nhắm đến những người trẻ nên Bale không còn nằm trong kế hoạch của họ.

    Với những người trẻ, đương nhiên họ có thừa nhiệt huyết và thời gian cống hiến cho đội bóng. Rõ ràng Solskjaer không chỉ muốn trẻ hóa Man United mà còn là cuộc cách mạng triệt để. Ông cần những con người tràn đầy năng lượng mỗi khi ra sân như cái cách ông luôn cháy hết mình khi được chiến đấu cho Man United. Cho nên bên cạnh mua Daniel James, Man United cũng nhắm đến hàng loạt mục tiêu khác, đương nhiên tiêu chí đầu tiên phải là trẻ.

     - Bóng Đá

    Man United của Solskjaer đang nhắm đến nhiều ngôi sao trẻ như Daniel James. 

    Tuy nhiên, hơn ai hết Solskjaer cần phải hiểu rằng tuổi trẻ cũng có cái hạn chế của tuổi trẻ. Họ giàu năng lượng nhưng có đảm bảo sự khôn ngoan? Họ nhiệt tình nhưng chắc gì cũng có sự hiệu quả? Họ dũng mãnh đó nhưng kinh nghiệm lại là điều gì đó rất xa xỉ. Nhưng bóng đá là phải nói đến sự hiệu quả. Mà hiệu quả thì không phải chỉ chạy nhanh, hăng hái là được.

    Trong gần 30 năm “trị vì” tại Old Trafford, Sir Alex luôn tạo cơ hội cho những người trẻ nhưng ông cũng không quên xây dựng đội hình có những ngôi sao danh tiếng, nhiều kinh nghiệm làm chỗ dựa. Thế hệ vàng 92 không thể mình họ tạo nên dấu ấn. Những Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo sau này trưởng thành và vang danh nhờ được sự dìu dắt của Ryan Giggs hay Paul Scholes. Đó là cả một sự tinh tế, sự khôn ngoan và là cả một nghệ thuật.

    Hay hãy lấy Arsenal làm ví dụ. Chẳng phải Arsene Wenger được xem là HLV có con mắt tinh đời nhất thế giới hay sao? Qua sự quan sát của ông, hàng loạt măng non đã vụt sáng bước ra vũ đài thế giới. Nhưng suốt từ năm 2005 đến khi ông rời Emirates thì Arsenal vẫn chỉ là một đội bóng bị gán cho danh xưng thất bại. Bởi những đứa trẻ nhà Wenger mãi chỉ là những đứa trẻ. Nhắc đến Theo Walcott hay Jack Wilshere thì người ta chỉ xem họ là thần đồng, nhưng nếu họ là thần đồng kiểu Michael Owen, Kylian Mbappe hay Matthijs de Ligt thì tốt rồi, đằng này họ mãi "không chịu lớn".

     - Bóng Đá

     Thành công của Man United thời Sir Alex luôn có sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

    Một khi quyết tâm trẻ hóa đội hình thì Ole Gunnar Solskjaer đã nhắm đến một tương lai xa nhưng liệu BLĐ Man United có cho ông thời gian hay không? Đây mới là mấu chốt đáng bàn. Bởi dù Solsa là huyền thoại của Man United nhưng bây giờ ông cũng chỉ là một HLV làm thuê, mà một người làm thuê phải tạo ra thành tích. Nên nhớ họ đã mất chiếc vé dự Champions League. Ed Woodward cùng bộ sậu Man United có thể thông cảm và cho Solsa thêm thời gian nhưng không có nghĩa nó vô thời hạn. Thêm một năm trắng tay hoặc không có vé dự Champions League nữa thì tình thế sẽ khác ngay.

    Mặt khác, làm một "người giữ trẻ" không hề đơn giản một chút nào. Nói đâu xa, ngay nửa mùa giải qua không phải Solsa đã nếm trải cảm giác khi đóng vai một "người giữ trẻ" (nhưng là bọn trẻ to xác) đó hay sao? Một Paul Pogba luôn giữ đầu tóc hợp “mốt” nhưng thích giận hờn và làm mình làm mẩy. Một Anthony Martial cứ đòi "nhận quà" (đá chính) nhưng chẳng mấy khi chứng tỏ được mình. Hay là một Marcus Rashford cứ buồn vui thất thường, cả trên sân cỏ và ngoài đời.

    Mới chừng đó "đứa trẻ" mà Solsa đã vất vả rồi thì nếu thêm nữa thì ông sẽ đối phó ra sao đây bởi suy cho cùng ông chưa có sự uyên bác, kinh nghiệm và bản lĩnh tâm lý như Giáo sư Wenger khả kính ngày nào.

     - Bóng Đá

    Mùa trước Solsa từng rất mệt mỏi với những "đứa trẻ" như Pogba hay Martial. 

    CĐV Man United tất nhiên lấy làm vui mừng khi đội bóng có sự quyết tâm chuẩn bị cho tương lai. Nhưng điều họ chờ đợi là những thương vụ với các ngôi sao trẻ đình đám như Mbappe, Sancho hay De Ligt chứ không chỉ là Daniel James hay những cái tên gần như là vô danh. Nếu không có những ngôi sao trẻ ấy thì Old Trafford cũng cần một vài ngôi sao danh tiếng khác để làm hạt nhân cho cuộc cách mạng mới. Bất cứ cuộc cách mạng nào cũng phải trả giá và điều tồi tệ có thể xảy ra là Old Trafford sẽ biến thành một nhà trẻ, hỗn loạn và không thiếu những tiếng thở dài.

    Cát Tường | 06:16 15/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...