MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Ole 1 mũi tên trúng 2 đích, Man Utd quyết đẩy Liverpool vào 'cửa tử'

    12:40 Thứ tư 12/05/2021 | 4

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford không hề tập trung vào trận đấu gặp The Foxes trên sân nhà.

    Có lẽ, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã ý thức được ngay cả khi cố gắng trước Leicester City, M.U vẫn không thể ngăn cản Manchester City bước lên ngôi vương. Thế nên, cựu thuyền trưởng Molde quyết định tung ra đội hình vô cùng lạ lẫm. Trừ trường hợp của tiền đạo Mason Greenwood, chiến lược gia người Na Uy đã thay tới 10 vị trí so với trận thắng Aston Villa.

    Đáng chú ý, trong số đó có những người mới chỉ lần đầu đá chính ở đấu trường Premier League như Amad Diallo hay Anthony Elanga. Mặt khác, bộ đôi trung vệ của nửa đỏ thành Manchester là Eric Bailly và Axel Tuanzebe - những người hiếm khi đá cặp cùng nhau. Vì thế, chuyện đội chủ sân Old Trafford nhận thất bại có lẽ đã nằm trong dự liệu của "Solsa".

    Ole 1 mũi tên trúng 2 đích, Man Utd quyết đẩy Liverpool vào 'cửa tử' - Bóng Đá

     Rất nhiều cầu thủ dự bị của M.U được ra sân ở trận đấu vừa qua. 

    Trước khi màn thư hùng này diễn ra, HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận việc thi đấu 4 ngày trong 8 trận là điều bất khả thi. Không chỉ là xoay tua, ông còn an toàn đến mức để toàn bộ các trụ cột được nghỉ ngơi. Cuối cùng, đã không có ca chấn thương đáng tiếc nào xảy ra với dàn sao của M.U. Giờ đây, những người lo lắng nhất có lẽ là Liverpool.

    Sau khi bị hoãn vì cuộc bạo loạn của CĐV Manchester United, trận derby nước Anh đã được dời lại và diễn ra vào rạng sáng ngày 14/5 tới đây. Thời điểm hiện tại, cuộc đua vào tốp bốn đang trở nên khó khăn cho The Kop khi nhà cựu vô địch Ngoại Hạng Anh mới chỉ có 57 điểm sau 34 trận thi đấu, kém đội đang xếp thứ 4 là Chelsea tới 7 điểm.

    Và nếu thất bại trước nửa đỏ thành Manchester ở màn đọ sức tới đây, cơ hội để đoàn quân của HLV Jurgen Klopp giành vé dự Champions League mùa tới sẽ rất thấp. Ở bên kia chiến tuyến, "Solsa" cùng các học trò có lẽ đã sẵn sàng cho màn tiếp đón đại kình địch trên sân nhà. Người ta có lẽ sẽ không ngạc nhiên nếu chiến lược gia người Na Uy tung ra đội hình mạnh nhất để đương đầu với Liverpool.

    Ole 1 mũi tên trúng 2 đích, Man Utd quyết đẩy Liverpool vào 'cửa tử' - Bóng Đá

     Để các sao trẻ thay thế trụ cột, Quỷ đỏ muốn dồn toàn lực đánh bại Liverpool.

    Ở trận lượt đi, với lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc, Bruno Fernandes và các đồng đội đã gây ra không ít rắc rối cho đối thủ. Câu chuyện ở trận lượt về nhiều khả năng cũng không thay đổi. Bản thân The Kop cũng không có được phong độ cao nhất vào lúc này và minh chứng rõ nét nhất chính là ở các trận đấu gặp Leeds United hay Newcastle United.

    Giữ 3 điểm ở lại sân Old Trafford, Manchester United sẽ đẩy Liverpool vào "cửa tử". Nhưng trước hết, The Reds cần phải cầu mong cho Chelsea thất bại trước Arsenal trong trận derby London với Arsenal vào rạng sáng ngày 13/5. Bởi nếu đoàn quân của HLV Thomas Tuchel giành chiến thắng, khoảng cách sẽ tăng lên thành 10 điểm và đây sẽ là cái kết đắng nghét cho nửa đỏ vùng Merseyside. 

    Solskjaer nói về chức vô địch của Manchester City: 

     

    Giang Nam | 12:10 12/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...