MỚI NHẤT :
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 1-3 Arsenal (H2): Romero ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Old Trafford xứng danh hiểm địa với các ông lớn Big Six

    21:19 Thứ năm 20/10/2022

    BongDa.com.vn Ba trận đấu tiếp đón các đội bóng thuộc nhóm Big Six trên sân nhà Old Trafford, Manchester United đều giành chiến thắng vô cùng thuyết phục, bất chấp phong độ khi ấy của họ có thể chưa tốt.

     

    Tiếp đón Tottenham Hotspur đang có phong độ rất tốt trên sân nhà, đây được dự đoán là một trận cầu khó khăn với Manchester United, đội bóng vừa có bước chạy đà chưa tốt khi chỉ thắng “chú lùn” Omonia đúng một bàn tại Europa League, và để Newcastle United cầm chân không bàn thắng ở vòng đấu trước.

    Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” dù có sa sút nhưng vẫn chơi được thứ bóng đá đúng với câu nói phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Đoàn quân của Erik ten Hag gần như nghiền nát một “Gà trống” đang xếp trên mình với 28 cú sút cả trận, cao gấp 3 lần con số tương tự của đối thủ (9 lần dứt điểm). Màn trình diễn xuất thần của thủ thành Hugo Lloris và sự vô duyên từ Marcus Rashford là thứ giúp Spurs ra về với chỉ 2 bàn thua. 

    Old Trafford xứng danh địa ngục với các ông lớn Big Six - Bóng Đá

    Tottenham Hotspur bị Man Utd đả bại tại Old Trafford.

    Dù phong độ không tốt được như Spurs nhưng Man Utd vẫn thắng thuyết phục đối thủ, chi tiết này sẽ khiến nhiều người nghĩ rằng “Quỷ đỏ” may mắn khi đoàn quân của Antonio Conte có một ngày chơi không đúng sức. Nhưng nếu nhìn lại 3 trận đấu lớn mùa này của Man Utd trước các ông lớn thuộc nhóm Big Six trên sân nhà, người ta sẽ phải nghĩ khác.

    Hồi đầu mùa, thời điểm Man Utd vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp và xếp cuối BXH, ai cũng nghĩ đội bóng này sẽ bị Liverpool dễ dàng đè bẹp. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của mình, họ vẫn chơi một trận ra trò và quật ngã The Kop tại Old Trafford với tỷ số 2-1. Đó cũng là trận đấu bản lề giúp Bruno Fernandes cùng các đồng đội tìm lại chính mình, từ đó leo một mạch trở lại nửa trên BXH.

    Old Trafford xứng danh địa ngục với các ông lớn Big Six - Bóng Đá

     Man Utd vẫn rất bản lĩnh ở các trận cầu lớn.

    Tiếp theo là màn tiếp đón Arsenal, đội bóng khi đó đang toàn thắng liên tiếp và chễm chệ ở ngôi đầu bảng. Ấy vậy mà tại Old Trafford, các mũi nhọn của “Pháo thủ” đều bị hàng thủ Man Utd làm cho tê liệt. Hệ thống phòng ngự hoạt động hiệu quả, cộng thêm khả năng phản công sắc sảo nơi tuyến trên, “Quỷ đỏ”  kết liễu đội đầu bảng với tỷ số 3-1 theo cách không thể gọn gàng hơn.

    Tính từ đầu mùa, Man Utd đã chạm trán tổng cộng ⅘ ông lớn thuộc nhóm Big Six, ngoại trừ trận thua Man City khi phải chơi trên sân khách, cứ hễ được trở về mái ấm Old Trafford, “Quỷ đỏ” luôn biết cách đánh gục các đối thủ lớn. Rõ ràng, sân nhà luôn đem đến cho Man Utd sự tự tin trong các trận cầu đinh.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc - theo xevathethao.vn | 20:49 20/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...