Trước khi chuyển đến đầu quân cho Arsenal, Martin Odegaard từng là một trong những tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid. Anh chuyển đến Tây Ban Nha vào năm 2015 từ đội bóng quê nhà Stromsgodset.
Odegaard từng khiến hàng loạt đội bóng châu Âu trầm trồ khi đó, nhưng cuối cùng anh quyết định đầu quân cho Gã khổng lồ La Liga.
Tuy nhiên cuộc hành trình của Odegaard tại đây không diễn ra như mong đợi. Ngôi sao người Na Uy không có nhiều cơ hội thể hiện bản thân và thường xuyên bị đem cho mượn. Chỉ khi cập bến Emirates, Odegaard mới phát huy hết tiềm năng của mình.
Mặc dù vậy, đội trưởng Arsenal vẫn dành tình cảm cho Real. Bên cạnh đó, anh cũng dành những lời tán dương đối với HLV huyền thoại của CLB này - Zinedine Zidane.
"Ông ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại và cũng là một cầu thủ xuất sắc chơi cùng vị trí với tôi.
Thực sự thì hơi kỳ lạ, nhất là toàn bộ trải nghiệm tập luyện với những người giỏi nhất thế giới. Đó là một giấc mơ. Nó hơi lạ một chút."