MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Odegaard gửi thông điệp đặc biệt đến "kẻ thất sủng" Arsenal

    06:06 Thứ bảy 27/03/2021

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Na Uy đánh giá cao tài năng của chân sút 19 tuổi thuộc biên chế Pháo thủ sau quãng thời gian thi đấu chung màu áo.

     

     Martinelli trên sân tập Arsenal

    Chia sẻ trên truyền thông, tiền vệ Martin Odegaard ca ngợi chân sút trẻ Arsenal là Gabriel Martinelli. Odegaard khuyên chân sút người Brazil tiếp tục tập luyện chăm chỉ để lấy lại phong độ đỉnh cao, đồng thời chiếm 1 suất đá chính thường xuyên ở đội 1.

    Quay ngược quá khứ, Martinelli có khởi đầu xán lạn trong màu áo đội bóng thành London. Mặc dù vậy, chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến anh phải ngồi ngoài 9 tháng liên tiếp. Sao mai 19 tuổi sở hữu 10 bàn thắng ở mùa giải 2019/2020 trước khi phải lên bàn mổ. Martinelli quay trở lại thi đấu vào tháng 12 năm ngoái nhưng chưa thể lấy lại phong độ như trước.

    Martin Odegaard sends message to ‘top talent’ Gabriel Martinelli amid Arsenal struggles - Bóng Đá

    Martinelli chưa thể lấy lại phong độ.

    "Arsenal hiện tại có khá nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Bukayo Saka, Emile Smith Rowe được Mikel Arteta trao cơ hội ra sân rất nhiều ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Gabriel Martinelli thì trái ngược hoàn toàn. Cậu ấy là một tài năng lớn. Bạn sẽ tin lời tôi phát biểu nếu chứng kiến Martinelli tập luyện hàng ngày," Odegaard chia sẻ.

    "Martinelli sở hữu nhiều tố chất ưu tú, hứa hẹn trở thành cầu thủ lớn ở thì tương lai. Martinelli còn rất trẻ và tôi tin chắc rằng, cậu ấy sẽ đóng vai trò quan trọng ở đội 1 Arsenal. Cậu ấy cần tiếp tục tập luyện chăm chỉ hàng ngày để mài giũa kỹ năng. Martinelli sẽ đạt được những gì bản thân mong muốn vì cậu ấy là tài năng sáng giá," Odegaard nhận định.

    Anh Nguyễn | 05:36 27/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...