MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (H2): Hiệp hai bắt đầu
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Odegaard đẩy Eriksen và sự ngây thơ từ Arsenal

    20:19 Thứ hai 05/09/2022 | 1

    Đội bóng trẻ của Mikel Arteta và chính bản thân HLV người Tây Ban Nha còn nhiều việc phải làm nếu muốn bước lên tầm cao mới.

    Martin Odegaard hàm ý rằng nếu bàn thắng của Gabriel Martinelli không bị từ chối, trận đấu giữa MU và Arsenal ở vòng 6 Premier League đi theo kịch bản khác. "Pháo thủ" có thể không phải nhận thất bại 1-3 trên sân Old Trafford vào tối 4/9 (giờ Hà Nội).

    "Pha bóng đó chưa bao giờ là lỗi", Odegaard bực dọc trả lời phỏng vấn sau trận. "Họ nói rằng đây là Premier League và những tranh chấp kiểu đó là bình thường. Tôi không thể hiểu nổi quyết định đó".

    Odegaard có lý do khi tin rằng anh chưa phạm lỗi với Christian Eriksen, và cú đẩy dẫn đến pha mất bóng của tiền vệ người Đan Mạch "khá nhạy cảm" nếu so với mặt bằng chung của Ngoại hạng Anh. Nhưng phản ứng của cựu tiền vệ Real Madrid sau trận chỉ nói lên rằng dàn cầu thủ trẻ của Arsenal còn quá nhiều thứ để học hỏi tại môi trường Ngoại hạng Anh.

     - Bóng Đá

    Martin Odegaard phân trần với trọng tài về tình huống anh bị thổi phạt khi phạm lỗi với Eriksen.

    Sự non nớt

    Cựu tiền vệ Arsenal, Paul Merson, nói rằng Eriksen là nhân tố tạo ra sự khác biệt chính ở Old Trafford và "Pháo thủ" không có ai để ngăn cản tiền vệ người Đan Mạch. "Arteta và các học trò của anh ấy rõ ràng phải biết sự nguy hiểm của Eriksen", ông Merson phân tích. "Nhưng họ để Eriksen tỏa sáng, và MU ghi các bàn thắng quá dễ dàng theo những kịch bản được đoán trước".

    Eriksen năm nay 30 tuổi và anh có thừa bản lĩnh lẫn kinh nghiệm ở Premier League. Cách Odegaard ngơ ngác khi bị trọng tài thổi phạt trong tình huống ghi bàn không hợp lệ của Martinelli đầu trận phản ánh điều đó. Tiền vệ người Na Uy chơi một trận đấu kém khi phải đối đầu đàn anh. Sau trận, Eriksen thừa nhận anh được HLV Erik ten Hag giao kèm Odegaard, ngòi nổ quan trọng bên phía Arsenal.

    Sự chênh lệch về kinh nghiệm giữa hai tiền vệ Bắc Âu là một phần nguyên nhân khiến Arsenal thua trận. Tuy nhiên, Odegaard cũng chỉ là một trong số những cầu thủ Arsenal chơi bóng có phần non nớt tại Old Trafford cuối tuần qua. Saka hay Martinelli không thể tận dụng những cơ hội của mình, trong khi tiền vệ phòng ngự Lokonga chính là "tử huyệt" của Arsenal trước MU.

    Ngôi sao 23 tuổi được kỳ vọng thay Partey và Elneny để quán xuyến tuyến giữa "Pháo thủ", nhưng anh mắc lỗi trong cả hai bàn thua đầu tiên. Lokonga cũng gặp may khi không bị trọng tài rút thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo với Bruno Fernandes trong hiệp 1. Odegaard mang băng đội trưởng Arsenal khi đối đầu MU, song, bản thân tiền vệ người Na Uy cũng có trận đấu đáng quên.

    Với tuổi trung bình 24,6 (thống kê từ Opta), Arsenal có đội hình trẻ nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Kế hoạch trẻ hóa lực lượng của "Pháo thủ" bắt đầu từ mùa giải trước khi họ chiêu mộ hàng loạt tài năng như Martinelli (21 tuổi), Nuno Tavares (22 tuổi), Odegaard hay Takehiro Tomiyasu (cùng 23 tuổi). Mùa hè này, đội chủ sân Emirates tiếp tục mang về nhiều cái tên trẻ khác như Marquinhos (19 tuổi), Fabio Vieira (22 tuổi). Bộ đôi tân binh từ Man City, Oleksandr Zinchenko và Gabriel Jesus, giàu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nhưng năm nay cũng mới 25 tuổi.

    Dự án của "Pháo thủ" tỏ ra hứa hẹn khi họ thắng 5 vòng liên tiếp đầu mùa. Nhưng trước MU, sự thật về Arsenal được phơi bày. Gary Neville thậm chí chê bai chiến thuật và cách dùng người của Arteta. "Cách Arsenal để thủng lưới bàn thứ hai giải thích vì sao họ xứng đáng thua", cựu hậu vệ MU nhận xét trên Sky Sports. "Họ chơi ngây thơ và bị sốc trước chiến thuật từ đối thủ".

    Neville cảnh báo: "Năm ngoái, Arsenal cho thấy sự non nớt trong giai đoạn cuối mùa. Và trước MU hôm nay, họ một lần nữa cho thấy sự thiếu trưởng thành. Khi tỷ số là 2-1, họ (Arsenal - PV) không cần thiết phải đổi chiến thuật và thi đấu một cách tuyệt vọng quá sớm như vậy".

     - Bóng Đá

    Arteta trao đổi với các học trò trên sân Old Trafford sau trận thua ở vòng 6 Ngoại hạng Anh.

    Học hỏi đến bao giờ?

    Arteta có vẻ như vẫn thiếu kinh nghiệm để giúp Arsenal đua vô địch Premier League. Kế hoạch ban đầu của HLV người Tây Ban Nha để đối phó Ten Hag khá ổn, nhưng khi biến số trong bóng đá xảy ra, thuyền trưởng Arsenal không thể xoay chuyển tình thế.

    Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của MU đến theo một kịch bản không có gì xa lạ. MU thoát pressing ở giữa sân, Bruno Fernandes chọc khe cho Marcus Rashford băng xuống ghi bàn. Mới hai tuần trước, ở trận gặp Liverpool, chân sút người Anh cũng lập công từ tình huống tương tự.

    Vấn đề của Arsenal là họ thừa biết MU nguy hiểm như thế nào trong các tình huống phản công, nhưng "Pháo thủ" vẫn 3 lần để thủng lưới theo cách giống nhau. Sau trận, Arteta nhắc đến việc Arsenal phải "học hỏi từ thất bại trước MU".

    Đây không phải lần đầu cựu tiền vệ Everton đề cập đến sự non kém về kinh nghiệm của Arsenal. Chính HLV Arsene Wenger từng nói rằng khi bạn sử dụng cầu thủ trẻ, bạn phải chấp nhận họ sẽ mắc sai lầm.

    Tuy nhiên, Arsenal còn học hỏi sau mỗi thất bại đến bao giờ? Ngoại hạng Anh lúc này trở nên khốc liệt hơn so với thời Wenger còn dẫn dắt, và chờ đợi cầu thủ trẻ trưởng thành khó giúp đội bóng đua vô địch. Arteta đã trải qua năm thứ ba dẫn dắt "Pháo thủ" và các cổ động viên mất dần sự kiên nhẫn. Họ vẫn đứng đầu bảng Ngoại hạng Anh sau vòng 6, khi hơn Man City 1 điểm. Nhưng trận thua MU không khác gì một cú sốc nghiêm trọng với sự thăng hoa kể từ đầu mùa của Arsenal.

    Tường Linh - Zing.vn | 18:00 05/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...