Arsenal có màn trình diễn xuất sắc và đả bại Liverpool với tỷ số 3-1. Đó là khi HLV Mikel Arteta gây chú ý mạnh mẽ.
Vị HLV này chạy dọc theo đường biên và đập tay những người ủng hộ khi Arsenal tái lập thế dẫn trước và ăn mừng cuồng nhiệt trong cả trận. Thậm chí Arteta còn tung cú đấm theo phong cách Jurgen Klopp.
Cựu hậu vệ Ferdinand không ấn tượng với phản ứng của Arteta. Anh nói: "Như thể Arsenal đã vô địch Premier League."
Trong khi đó, Jamie Carragher đã tỏ ra khó chịu với màn ăn mừng của các cầu thủ Arsenal, đặc biệt là Martin Odegaard. Carragher lên tiếng: "Bạn chỉ cần đi xuống đường hầm, bạn đã giành chiến thắng. Đừng làm gì lố bịch."
Đáp trả chỉ trích, Odegaard cho hay: "Nếu bạn không được phép ăn mừng khi thắng trận thì khi nào bạn được phép ăn mừng?
Chúng tôi sẽ khiêm tốn và tập trung vào trận tiếp theo, nhưng… chúng tôi rất vui."
Trận này, Liverpool nhận thất bại khó nuốt trước Arsenal. Sai lầm của Virgil van Dijk và thủ môn Alisson Becker đã tặng cho đội bóng tranh ngôi vô địch với họ hai bàn thắng.