MỚI NHẤT :
  • Tân HLV ĐT Việt Nam "cảnh báo" Công Phượng, Văn Toàn
  • Pochettino đã tự cứu chính mình và cả Cucurella
  • HLV Kim Sang-sik nói thẳng yêu cầu cho 'cánh tay nối dài' ở tuyển Việt Nam
  • "Chelsea sẽ tìm cách bán đi cầu thủ này"
  • NÓNG! Diễn biến vụ Arsenal - Ivan Toney
  • 5 cầu thủ Ipswich hứa hẹn sẽ toả sáng ở Premier League mùa tới
  • Bellingham: Điều đó đã thuyết phục tôi gia nhập Real
  • 3 cái tên Xavi nhắm tới để nâng cấp hàng công Barca
  • Carragher nêu tên 2 cầu thủ Palace đủ trình độ khoác áo M.U
  • Thua thảm, Carragher khuyên M.U tống khứ 1 cầu thủ
  • 2 kịch bản để Chelsea dự Europa League sau khi Palace hủy diệt M.U
  • Barca xác định “vật tế thần” cho trụ cột Man City
  • 5 điều NHM bàn tán sau trận Crystal Palace 4-0 Man Utd
  • Odegaard được ca ngợi có phẩm chất của một thủ quân cổ điển
  • ĐHTB vòng 36 Premier League: 3 sao Arsenal góp mặt
  • Anthony Elanga được đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất năm
  • Ten Hag: “Tôi vô cùng hạnh phúc”
  • 0 tạt, 0 rê, 0 tắc bóng: Trò cưng có thể đá bay ghế Ten Hag
  • Thi đấu thăng hoa nhưng sao Villa vẫn có thể bỏ lỡ EURO 2024
  • "Phía trước HLV Kim Sang-sik và tuyển Việt Nam là sóng gió"
  • Sai lầm cá nhân không là nguyên nhân thất bại của Man Utd
  • Paul Merson nêu vị trí Chelsea cần nâng cấp
  • "Họ thực sự không nên ở một câu lạc bộ tầm cỡ như thế này"
  • Vô địch FA Cup, Man Utd vẫn thất bại ở mùa 2023/24
  • Thua tan nát, Ten Hag vẫn tôn trọng “tội đồ”
  • Cựu sao Arsenal qua cơn nguy kịch
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik lên tiếng về Thái Lan
  • Điệu nhảy cuối cùng của Reus và Hummels
  • Man Utd coi như đã có HLV thay Ten Hag sau trận thua 0-4
  • Tại sao Lee Kang-in có thể là chìa khóa giúp PSG ngược dòng?
  • Những cái tên ấn tượng nhất Serie A vòng 35
  • Michael Owen tiến cử gương mặt thay thế Ten Hag
  • Dẫn trước PSG, HLV Dortmund gửi lời nhắn đến học trò
  • Hành động đáng buồn của Ten Hag sau khi M.U bị hủy diệt
  • Liệu PSG có thể lật ngược thế cờ trong trận lượt về?
  • Chấm điểm M.U: 6 điểm 3; Tệ hại Casemiro
  • Thảm họa Casemiro bị qua người 7 lần!
  • Lộ sơ đồ mới của HLV Kim Sang-sik ở tuyển Việt Nam
  • Muller khẳng định 1 điều trước trận đấu Real Madrid
  • PSG sắp có động thái mới với Donnarumma
  • Odegaard chưa thể ‘chung mâm’ với De Bruyne

    18:02 Thứ sáu 21/04/2023

    BongDa.com.vn Kể từ thời điểm trở lại và ký hợp đồng chính thức với Arsenal, Martin Odegaard từng bước khẳng định tài năng và vươn mình trở thành một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu tại Premier League.

     

    Tiền vệ người Na Uy chính là mắt xích không thể thiếu trong cách vận hành các sơ đồ chiến thuật của Mikel Arteta. Đáp lại sự tin tưởng từ người thầy, anh đã thể hiện một màn trình diễn xuất sắc, góp công lớn tạo nên hành trình kỳ diệu của Pháo thủ ở mùa giải năm nay.

    Với màn trình diễn đó, nhiều người đã cho rằng ở thời điểm hiện tại anh chính là tiền vệ tấn công hay nhất Premier League. Một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa giải, tuy nhiên nếu nhìn nhận một cách thực tế, Odegaard vẫn còn điểm cần phải cải thiện nếu muốn xếp chung mâm với ngôi sao người Bỉ, Kevin De Bruyne.

     - Bóng Đá

     Odegaard có mùa giải tiến bộ vượt bậc.

    Phải thừa nhận, Odegaard đã trải qua một quá trình tập luyện chăm chỉ và đầy nghiêm túc để tạo nên bước chuyển mình cả về chất và lượng nhằm phục vụ cho sự thích nghi nhanh chóng với môi trường thi đấu khắc nghiệt tại Premier League. Bên cạnh việc tiếp tục phát huy, hoàn thiện những yếu tố vốn được xem là điểm mạnh của mình như khả năng kỹ thuật, sáng tạo trong lối chơi, tư duy thông minh, cầu thủ người Na Uy cũng dần khắc phục những hạn chế như thể hình, thể lực, khả năng tranh chấp và dứt điểm.

    Với 11 bàn thắng và 7 kiến tạo, Odegaard chính là một trong những chân kiến tạo và ghi bàn hàng đầu của Arsenal tại Premier League năm nay. Mặc dù có màn trình diễn vượt quá sự mong đợi của Arteta và các cổ động viên Arsenal, nhưng xét một cách tổng thể, tiền vệ người Na Uy vẫn chưa cải thiện triệt để những điểm yếu trong cách chơi của mình. Về các mặt này, rõ ràng Odegaard chưa phải là đối thủ của De Bruyne.

    Hãy nhìn những thông số sau để thấy sự khác biệt giữa hai tiền về tấn công xuất sắc nhất Premier League hiện nay. Từ đầu mùa giải đến giờ, Odegaard có tổng cộng 30 lần ra sân trong đội hình xuất phát trong đó có 19 lần phải rời sân khi trận đấu chưa kết thúc, với tổng số phút thi đấu là 2576, như vậy tiền vệ này mất 234 phút để có 1 bàn thắng và 368 phút mới thực hiện thành công 1 đường kiến tạo.

     - Bóng Đá

     De Bruyne vượt trội Odegaard ở khả năng kiến tạo.

    Trong khi đó, De Bruyne có 25 lần ra sân trong đội hình xuất phát và 10 lần phải rời sân khi trận đấu chưa kết thúc, 3 lần vào sân từ băng ghế dự bị với tổng số phút thi đấu là 2186, ghi được 5 bàn và thực hiện 15 đường kiến tạo, như vậy tiền vệ người Bỉ mất 437 phút để có 1 bàn thắng nhưng chỉ mất hơn 145 phút để thực hiện thành công 1 đường kiến tạo. Như vậy, Odegaard chỉ nhỉnh hơn ngôi sao Man City ở thông số bàn thắng, chủ yếu xuất phát từ yếu tố chiến thuật khi tiền vệ người Na Uy thường được khuyến khích xâm nhập vào vòng cấm để tìm kiếm cơ hội dứt điểm.

    Bên cạnh đó, Odegaard còn tỏ ra kém hơn ở tính dứt khoát, mạnh dạn trong việc đưa ra các quyết định giải quyết tình huống và sự đa dạng trong cách thức phá lưới đối thủ mà De Bruyne vẫn tỏ ra toàn diện hơn, đặc biệt ở khả năng sút xa và sút phạt, những thứ đã góp phần làm nên giá trị của tiền vệ người Bỉ.

    Ngoài ra, khả năng duy trì phong độ và tỏa sáng trong những trận cầu lớn cũng là yếu tố đội trưởng Arsenal không thể sánh bằng De Bruyne. Odegaard có thể thi đấu rất hay trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng ở thời điểm sau đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Điều này thể hiện rất rõ trong trận cầu gần đây gặp Liverpool.

     - Bóng Đá

     Làm chủ những trận cầu lớn là điều Odegaard chưa thể sánh với De Bruyne.

    Trong phần lớn thời gian hiệp một, hàng tiền vệ Lữ đoàn đỏ gần như rối tung bởi Odegaard. Màn trình diễn đỉnh cao đó đã nhanh chóng đem đến thành quả ngọt ngào cho đội khách với 2 bàn thắng được ghi do công Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus. Tuy nhiên màn thể hiện sau đó của toàn đội, bao gồm cả đội trưởng của Pháo thủ thực sự thảm họa khi đánh mất thế trận và chỉ còn biết chịu đựng trước sức tấn công mãnh liệt của chủ nhà.

    Odegaard hoàn toàn mất hút tại những điểm nóng và không thể hiện được vai trò của người đội trưởng trong việc cứu vớt lại thế trận cho Arsenal. Nhưng với De Bruyne lại khác, anh luôn chứng tỏ mình là ngôi sao sáng, ông chủ của tuyến giữa trong những trần cầu đinh. Màn vùi dập Liverpool và việc đánh bại Bayern Munich sau hai lượt trận tại vòng tứ kết Champions League là minh chứng rõ ràng nhất về đẳng cấp khác biệt của ngôi sao 31 tuổi so với bậc hậu bối.

    Martin Odegaard vẫn đang thể hiện được phẩm chất và đẳng cấp của mình, nhưng ở thời điểm hiện tại, tiền vệ người Na Uy vẫn còn điểm hạn chế cần phải khắc phục nếu muốn vươn đến đẳng cấp của Kevin De Bruyne.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:32 21/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...