MỚI NHẤT :
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • "Oanh tạc cơ" lên tiếng, Bồ Đào Nha xây chắc ngôi đầu

    05:52 Thứ tư 31/03/2021 | 3

    BongDa.com.vn Trong một ngày những chân sút thượng thặng đều biết cách tỏa sáng, Selecao châu Âu đã giành chiến thắng khá dễ dàng.

    Vào rạng sáng nay, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã đối đầu đội bóng xếp thứ 98 trên BXH FIFA - Luxembourg trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup. Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, song Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội phải chịu lép vế so với đối thủ ở khoảng thời gian đầu trận.

    Luxembourg liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Anthony Lopes và đến phút 30, họ đã tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc sau khi tiền đạo Gerson Rodrigues tung cú đánh đầu cận thành vô cùng hiểm hóc, xé toang mành lưới Bồ Đào Nha.

    BĐN vs - Bóng Đá

    Bồ Đào Nha nhận bàn thua từ khá sớm.

    Nhận "gáo nước lạnh" từ khá sớm, đội khách dường như bừng tỉnh. Họ thi đấu khởi sắc hơn trong khoảng thời gian sau đó, tuy nhiên cũng phải chờ đến cuối hiệp một, mọi nỗ lực của Selecao châu Âu mới có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

    Cụ thể vào phút 45+2, tài năng trẻ Pedro Neto đã tung ra cú tạt bóng chuẩn chỉ để Diogo Jota băng vào đánh đầu đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

    BĐN vs - Bóng Đá

     Jota lắc đầu lạnh lùng mang về bàn gỡ cho BĐN.

    Sau giờ nghỉ, các cầu thủ Bồ Đào Nha tiếp tục gia tăng áp lực lên phần sân đối thủ và nhanh chóng có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay từ phút 50, khi Cristiano Ronaldo tung cú dứt điểm 1 chạm lạnh lùng hạ gục hoàn toàn thủ thành Anthony Moris.

    Dù đã chiếm thế thượng phong, nhưng Bồ Đào Nha vẫn cố gắng gây sức ép lớn nhằm tìm kiếm một thắng lợi tuyệt đối, và sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng họ cũng đạt được thành quả vào phút 80. Neto có một ngày tỏa sáng với pha kiến tạo không thể tuyệt vời hơn để cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Joao Palhinha ghi bàn, ấn định tỷ số 3-1 chung cuộc cho đội khách.

    BĐN vs - Bóng Đá

     Ronaldo đã không còn bị khước từ bàn thắng như trận đấu trước đó.

    Trong những phút ít ỏi còn lại, cả hai bên không sở hữu bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. Tuy nhiên, vào phút 86,  lại rơi vào thế mất người khi trung vệ Maxime Chanot lĩnh tấm thẻ vàng thứ hai rời sân, sau pha phạm lỗi với Renato Sanches.

    Giành thắng lợi 3-1, Bồ Đào Nha và Serbia tiếp tục chia nhau vị trí dẫn đầu bảng A, đồng thời nới rộng khoảng cách với các đối thủ xếp sau.

    Kết quả chung cuộc: Luxembourg 1-3 Bồ Đào Nha

    Ghi bàn: Gerson Rodrigues (30'), Diogo Jota (45 + 2'), Cristiano Ronaldo (50'), Joao Palhinha (80')

    Thẻ đỏ: Maxime Chanot (86')

    Cú vô lê tầm xa khó tin của Bruno Fernandes cho U21 Bồ Đào Nha

     

    Trường Sơn | 05:22 31/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...