MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • 'Ở Man Utd thật đẳng cấp. Không ai mất bóng cả, ngoại trừ tôi'

    19:03 Thứ tư 23/10/2019 | 6

    BongDa.com.vn Sao xịt một thời của M.U vừa có những chia sẻ đầy thú vị về khoảng thời gian chơi bóng tại Anh.

    Ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Europa League tới đây, Manchester United sẽ có chuyến hành quân đến sân của Partizan Belgrade. Thực tế cho thấy, Serbia được xem là nơi "đi dễ khó về" bởi độ cuồng nhiệt và máu lửa của các CĐV tại đây.

    Bên cạnh đó, nửa đỏ thành Manchester cũng có dịp gặp lại những cái tên vô cùng quen thuộc như Lazar Markovic, cầu thủ từng khoác áo Liverpool. Ngoài ra, người được giới truyền thông chú ý hơn cả đó chính là Zoran Tosic - "bom xịt" một thời của M.U.

    'Ở Man Utd thật đẳng cấp. Không ai mất bóng cả, ngoại trừ tôi' - Bóng Đá

     Zoran Tosic có chuỗi ngày đáng quên tại M.U.

    Cầu thủ sinh năm 1987 chỉ chơi vỏn vẹn 5 trận cho Quỷ đỏ, đồng thời không có được bất kì bàn thắng nào. Trước lần tái ngộ với đội bóng cũ, tiền vệ 32 tuổi mới đây cũng lên tiếng chia sẻ về lí do vì sao mình lại thất bại khi đến Premier League chơi bóng.

    "Tôi được đưa thẳng lên đội một, đó là cấp độ cao tới mức tôi cảm giác như mình đang chơi một môn thể thao khác vậy. Tôi rất nặng nề trong những tuần đầu tiên ở Manchester. Trong tập luyện, bóng được luân chuyển liên tục, rất nhanh, thật đỉnh cao và đẳng cấp. Không ai mất bóng cả, ngoại trừ tôi.

    Tôi đã cố gắng nhưng chưa đủ, đây không phải thứ bóng đá tôi biết. Tôi nghĩ mình có thể chơi cho CLB, nhưng thật sự vì lí do nào đó tôi không cùng đẳng cấp. Họ có Scholes, Giggs, những người được đào tạo ở mức 200%, sống với trái bóng 24 giờ mỗi ngày. Đó là một bất ngờ, một bài học lớn", Zoran Tosic trả lời trên The Athletic. 

    Xem bàn thắng đẹp của Tosic khi chơi cho CSKA Moscow: 

    Giang Nam | 18:45 23/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...