Sau tất cả, Manchester United cũng chính thức bị loại khỏi FA Cup bằng trận thua 1-3 trước Leicester City trên sân King Power. Vì sai lầm của Fred và sự mất tập trung nơi hàng phòng ngự, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer phải trả giá đắt.
Bàn thắng duy nhất của M.U được ghi do công của Mason Greenwood trong hiệp một. Ở tình huống này, Donny van de Beek lại khiến CĐV phải nhắc đến mình. Chính cựu sao Ajax Amsterdam đã có pha bỏ bóng thông minh cho đàn em băng vào dứt điểm.
Dù vậy, đó là tất cả những gì chàng trai sinh năm 1997 làm được trước khi bị thay ra ở hiệp hai để nhường chỗ cho Bruno Fernandes. Theo chia sẻ của HLV Mark Hughes, tuyển thủ Hà Lan đang gặp rất nhiều khó khăn khi không biết phải làm gì trên sân.
"Rõ ràng là rất khó. Cậu ấy không được ra sân nhiều và bạn có thể thấy điều đó thể hiện qua cách mà cậu ấy chơi. Cậu ấy không biết cách tạo ảnh hưởng, không kiểm soát được trái bóng và không thể đòi hỏi đồng đội chuyền bóng cho mình vì họ không biết có nên tin vào cậu ấy hay không.
Cậu ấy trông giống như một gã lang thang lạc lõng trên sân vậy. Được rồi, Donny phải đảm nhận một số trách nhiệm mỗi khi xuất hiện, đồng thời phải thể hiện nhiều hơn, cho thấy mình là nhân vật chủ chốt của CLB", cựu cầu thủ M.U trả lời trên Stadium Astro.
Solskjaer lý giải vì sao Bruno không đá chính ở trận thua Leicester: