MỚI NHẤT :
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Nước mắt Neymar và cú hích cho người Brazil

    16:28 Chủ nhật 21/08/2016 | 12| 4

    BongDa.com.vn Cuối cùng thì Brazil cũng đã có được huy chương vàng Olympic cho môn bóng đá nam, thứ danh hiệu cao quý duy nhất mà giới túc cầu nước này còn thiếu.

    Bóng đá Brazil, thứ vũ điệu samba làm say đắm hàng triệu người trên thế giới, với hàng loạt nghệ sĩ sân cỏ, trong mấy năm gần đây chỉ được nhắc đến với những nỗi buồn.

    bra1

     Bóng đá Brazil bước vào thời kỳ đen tối trong những năm gần đây. Ảnh: Internet.

    Không thi đấu thành công tại World Cup 2010 chưa phải là một thảm họa, nhưng bốn năm sau, World Cup 2014 chứng kiến trận thua nhục nhã 1-7 của Brazil trước người Đức, một nỗi ám ảnh kinh hoàng với người hâm mộ đội bóng vàng xanh và một cú sốc với toàn thể cổ động viên bóng đá trên thế giới. Rất nhiều bình luận, phân tích chỉ ra rằng Brazil thực sự hết nhân tài, khi cả đội bóng chỉ trông chờ vào một cầu thủ năm 2014 mới 22 tuổi là Neymar. Trận thua đó đã đánh dấu một giai đoạn đi xuống của bóng đá xứ sở Samba, khi họ càng thi đấu càng tệ, Copa America 2015 họ bị loại ở tứ kết, sang đến Copa America Centenario 2016 họ bị loại ngay từ vòng bảng, và trình diễn một bộ mặt yếu đuối khó có thể chấp nhận.

    Thế nhưng, rõ ràng những người làm bóng đá ở Brazil không phải là vô dụng. Họ hiểu rõ nền bóng đá này đang khan hiếm nhân tài và chỉ có Neymar là siêu sao. Trong khi muốn giành lại niềm tin nơi người hâm mộ, đoạt lại vị thế của một ông lớn thì nhất thiết phải có danh hiệu, một danh hiệu chưa từng có lại càng quan trọng. Quyết định “buông” Copa Americ Centenario, để dùng Neymar cho Olympic Rio quả là không thể chính xác hơn. Với Neymar trong đội hình, Brazil tỏ ra vượt trội hơn các đối thủ, và sự thật họ đã chứng minh được điều đó trong kỳ Olympic này, khi càng thi đấu càng hay dù khởi đầu có phần thất vọng.

    bra2

     Neymar đã lèo lái Olympic Brazil tới chức vô địch TVH đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: Internet.

    Về phần Neymar, một lần nữa anh cho thấy mình xứng đáng là lứa siêu sao tiếp theo của bóng đá thế giới, sau thời kỳ của Messi - Ronaldo. Nhiều cầu thủ Brazil, khi ở châu Âu tuân thủ chiến thuật đội bóng nhưng về đội tuyển quốc gia thường có xu hướng phô diễn kỹ năng. Neymar vượt qua được điều đó, bản chất vẫn là một vũ công samba đích thực, có thể nhảy múa với trái bóng, nhưng anh đóng góp vào lối chơi chung rất nhiều. Ngay trong trận chung kết, nếu bên cạnh anh là những dồng đội có đẳng cấp cao hơn, có lẽ họ đã không phải nín thở cầu nguyện trong loạt suất luân lưu.

    bra3

     Cùng chờ đợi 1 vũ điệu Samba đích thực sẽ sớm trở lại. Ảnh: Internet.

    Tuy đội hình chưa hoàn hảo, nhưng với ảnh hưởng của một siêu sao, Brazil vẫn giành huy chương vàng một cách xứng đáng. Nước mắt Neymar đã rơi, đó không phải là vì buồn tủi hay đau đớn, mà là giọt nước mắt hạnh phúc và vui sướng. Nó sẽ là một cú hích thật sự cho bóng đá Brazil. “Vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó”, hai năm trước người Brazil thua nhục người Đức ngay trên sân nhà, đánh dấu một thời kỳ đi xuống, năm nay, cũng ngay tại quê hương mình, họ chiến thắng trước chính người Đức để rửa mối hận năm xưa. Và biết đâu đấy, chiến thắng này sẽ đánh dấu một thời kỳ Brazil trở lại với vinh quang năm nào.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    Thể thao Việt Nam | 16:05 21/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...