MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Nước cờ sai lầm của Ronaldo

    22:10 Thứ hai 14/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Công khai chỉ trích HLV trưởng và CLB mình đang khoác áo, có lẽ đây là nước cờ sai lầm nhất trong đoạn cuối sự nghiệp của Cristiano Ronaldo.

     

    World Cup 2022 đang đến rất gần, tuy nhiên, người ta lại dành ít sự quan tâm hơn đối với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bởi đơn giản, đời sống bóng đá đang có điểm nhấn giật gân hơn, đó chính là việc Cristiano Ronaldo công khai chỉ trích HLV trưởng Erik ten Hag và CLB Manchester United trong một buổi phỏng vấn.

    Đây là sự kiện chấn động làng bóng đá thế giới, bởi sức hút của Ronaldo, sức hút của Man Utd và tác động tiêu cực của nó lên cả hai chủ thể trên. CR7 đã chọn thời điểm vô cùng nhạy cảm để đăng đàn công kích. Đóng góp tại mùa giải này của Ronaldo là rất hạn chế, cộng thêm vô số lùm xùm ngoài sân cỏ, nó khiến cho tầm ảnh hưởng của ngôi sao này tại Old Trafford gần như chạm đáy.

    Nước cờ sai lầm của Ronaldo - Bóng Đá

     Ronaldo công khai chỉ trích Erik ten Hag trên truyền thông.

    Man Utd vừa đả bại Fulham 2-1 mà không cần “số 7” trong đội hình, hay nói rộng ra, tiền đạo người Bồ Đào Nha suốt từ giai đoạn đầu mùa giải, đã không còn nhiều giá trị chuyên môn với “Quỷ đỏ”. Đó là hệ quả từ chuỗi sự việc kéo dài từ mùa hè vừa qua. Khởi đầu bằng việc Ronaldo đòi ra đi, rồi bất đắc dĩ phải ở lại, xong chơi không tốt và liên tục xảy ra “sự cố” với HLV trưởng Erik ten Hag.

    Ronaldo công khai chỉ trích HLV trưởng và giới BLĐ Man Utd khi vẫn là người của CLB này cho thấy tiền đạo này đã sẵn sàng cho lời chào giã biệt vào tháng 1/2023. Tuy nhiên, đó có phải là nước đi khôn ngoan với CR7?

    Không biết bên nào sẽ hưởng lợi gì sau sự kiện chấn động trên, tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng hình ảnh Ronaldo trong mắt CĐV Man Utd sẽ hoen ố đi rất nhiều. Anh trở lại vào mùa trước và đóng góp khá tích cực, nhưng thành thật mà nói đó là mùa giải mà “Quỷ đỏ” đã thụt lùi với thành tích bết bát trên sân.

    Nước cờ sai lầm của Ronaldo - Bóng Đá

    Bây giờ rất khó để cả hai có thể nhìn mặt nhau thêm một lần nữa.

    Đến mùa này, thay vì dành câu trả lời cho những hoài nghi, chỉ trích nhằm vào mình bằng màn trình diễn trong các trận đấu, Ronaldo lại chọn cách đáp trả bằng một loạt động thái ngoài sân cỏ. Đây là chuỗi hành vi chưa từng có trong sự nghiệp lẫy lừng của Ronaldo.

    Điều này dẫn đến việc phòng thay đồ Man Utd luôn căng như dây đàn. Erik ten Hag và Ronaldo không còn nhìn chung một hướng, nội bộ lục đục trong khi thành tích sân có thì chưa khởi sắc. Chắc chắn Ronaldo có một phần trách nhiệm trong việc tạo ra một Man Utd bất ổn ngày hôm nay.

    CR7 đang dần bất lực để tìm lại hình ảnh bùng nổ của mình, thay vào đó, anh hướng mũi dùi dư luận sang những mục tiêu khác anh cho là nguyên nhân khiến cho bản thân chơi không tốt. Sự việc lần này thực sự nghiêm trọng, và có lẽ, BLĐ Man Utd rất khó để trao cho anh thêm một cơ hội nữa, dù là nhỏ nhất.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc - theo xevathethao.vn | 21:40 14/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...