MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Nữ tỷ phú Thái Lan: 'Tôi tự hào vì lâu rồi mới vượt qua Việt Nam'

    06:24 Thứ hai 27/12/2021

    Bà Nualphan Lamsam gửi lời cảm ơn tuyển Thái Lan đã thi đấu hết mình để vượt qua Việt Nam và góp mặt ở chung kết AFF Cup 2020.

    "Cảm ơn tất cả cầu thủ, ban huấn luyện và nhân viên. Tôi tự hào rằng cuộc khủng hoảng của bóng đá Thái Lan đang dần nguôi ngoai, vì đây là vấn đề mà chúng ta cạnh tranh với Việt Nam. Đã lâu rồi chúng ta mới thắng họ. Đó là niềm vinh dự và tự hào cao nhất khi tôi được bổ nhiệm làm trưởng đoàn", SMM trích chia sẻ của bà Nualphan Lamsam.

    Tối 26/12 trên sân vận động quốc gia Singapore, Thái Lan cầm hòa 0-0 trước Việt Nam ở trận bán kết lượt về. "Voi chiến" giành quyền vào chung kết khi thắng với tổng tỷ số 2-0 sau hai lượt trận.

     - Bóng Đá

     Bà Nualphan hỏi thăm Chatchai sau trận. Ảnh: SMM.

    Trong trận bán kết lượt về, thủ môn Chatchai tiếp tục bắt chính dù nhận nhiều chỉ trích khi thoát thẻ đỏ ở trận lượt đi. Dù vậy, thủ thành này chỉ thi đấu được 32 phút. Anh gặp chấn thương sau tình huống băng ra khỏi vùng cấm địa để phá bóng. Thủ môn Thái Lan đã khóc khi không thể tiếp tục thi đấu.

    "Luôn có làn sóng chỉ trích Chatchai trước trận. Hôm nay, những giọt nước mắt cậu ấy đã rơi trên sân là vô giá. Chatchai không màng nguy hiểm lao ra phá bóng và rồi bị thương. Tôi chúc cậu ấy sớm khỏe lại", bà Nualphan nói.

    Đánh giá thêm về trận đấu, nữ trưởng đoàn Thái Lan chia sẻ: "Trận đấu hôm nay, chúng tôi thực sự đã thi đấu quyết liệt. Toàn đội đã đánh giá đúng tiềm năng của tuyển Việt Nam. Họ đã trải qua nhiều trận và sẵn sàng phát triển hơn nữa".

    Cuối cùng, bà Nualphan gửi lời cảm ơn tới tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Bà hy vọng "Voi chiến" có thể mang món quà năm mới là chức vô địch dành cho người dân Thái Lan.

    Tuyển Thái Lan hướng đến danh hiệu AFF Cup lần thứ 6 trong lịch sử. Họ sẽ gặp Indonesia ở chung kết, diễn ra ngày 29/12 và 1/1/2022. 

    Duy Minh - Zing.vn | 05:22 27/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...