Sau khi khép lại chiến dịch 2018/19 bằng cú ăn 3 quốc nội, Manchester City đang tỏ ra khá im ắng trên TTCN. Nửa xanh Manchester vẫn chưa tăng cường bất kỳ tân binh nào tính đến thời điểm hiện tại. Không những thế, đội chủ sân Etihad còn hứng chịu cú sốc lớn khi công thần David Silva tuyên bố sẽ chỉ chơi bóng ở Tây Bắc nước Anh thêm 1 mùa.
Trong bối cảnh Fernandinho cũng đã 34 tuổi, củng cố sức mạnh tuyến giữa là điều HLV Pep Guardiola phải ưu tiên nghĩ đến. Theo các báo cáo gần đây, cái tên lọt vào mắt xanh của chiến lược gia Tây Ban Nha là Rodri, tiền vệ Atletico Madrid.
Mùa trước, Rodri ra sân tổng cộng 47 trận đấu trên mọi đấu trường cho Rojiblancos. Thể hình lý tưởng, mạnh mẽ và kỷ luật, tiền vệ 23 tuổi được đánh giá như "Sergio Busquets mới" của bóng đá Tây Ban Nha.
Không dễ để City thâu tóm Rodri từ tay Atletico, ngoại trừ cách kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 70 triệu euro. Tuy thế trả lời Goal mới đây, HLV Guardiola vẫn lấp lửng về việc sở hữu trụ cột của Diego Simeone: "Tôi không biết gì cả, rồi bạn sẽ thấy. Rodri là 1 cầu thủ tuyệt vời."
1 mục tiêu khác được đồn đoán là Marco Asensio của Real Madrid, nhưng thuyền trưởng City đã thẳng thừng bác bỏ: "Không có cơ hội nào City sẽ ký hợp đồng với cậu ấy cả."