Ở mùa giải 2019/20 này, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã rất trung thành với kế hoạch trao cơ hội cho các cầu thủ trưởng thành từ lò Carrington. Tính đến thời điểm hiện tại, có nhiều "ngọc thô" sáng giá được cựu thuyền trưởng Molde trình làng, có thể kể đến Angel Gomes hay James Garner.
Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo Mason Greenwood cũng đặt bút kí vào bản hợp đồng mới với đội chủ sân Old Trafford đến tận năm 2023. Khoảng thời gian gần đây, đến lượt Brandon Williams nổi lên như một cầu thủ đầy hứa hẹn bên hành lang trái của M.U.
Tuy nhiên không giống như các đồng đội, Tahith Chong lại không thể hiện được quá nhiều điều mỗi khi ra sân. Điều đó làm sự nghiệp cầu thủ người Hà Lan có phần chững lại, đồng thời lên kế hoạch tìm kiếm bến đỗ mới nếu tình trạng này cứ tiếp diễn.
Ngay lập tức, Juventus bắt đầu nhập cuộc để chèo kéo tiền vệ sinh năm 1999 giống như cách từng làm với Paul Pogba. Nhưng khi Manchester United vẫn chưa có động thái đáp trả nào, tay đại diện của ngôi sao gốc Curacao đã gửi "tối hậu thư".
"Đúng là các đội bóng hàng đầu thế giới có quan tâm tới tình hình của Chong. Tuy nhiên đây chỉ là giai đoạn đầu mùa, vẫn còn quá sớm. Chúng tôi sẽ chờ xem United xử lý thế nào, nếu không chúng tôi sẽ tìm ra hướng đi tốt nhất cho cậu ấy vào mùa Hè tới", Erkan Alkan chia sẻ trên Voetbal Internacional.
Xem Solskjaer lí giải phong độ của Paul Pogba: