MỚI NHẤT :
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Nói về U22 Việt Nam, BLV Quang Tùng bật khóc ngay trên sóng truyền hình

    10:19 Thứ tư 11/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn BLV gạo cội của bóng đá Việt Nam không kìm nén được cảm xúc ở phần bình luận sau trận.

    Tối qua, hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam có lẽ đã có 1 đêm không ngủ. Sau rất nhiều năm mong mỏi, cuối cùng giấc mơ vàng SEA Games cũng đã trở thành hiện thực.

    Chiến thắng 3-0 của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia tạo ra cảm xúc mãnh liệt, nhất là với những người đã có thời gian dài theo sát đội tuyển như 2 BLV nổi tiếng - Ngô Quang Tùng và Vũ Quang Huy.

    Trong chương trình bình luận sau trận, BLV Quang Tùng đã bật khóc trong niềm sung sướng vỡ òa: "Phải nói là rất xúc động, anh Huy vào nghề trước tôi một chút và cũng đã cảm nhận rất rõ những điều chúng ta vẫn mang theo mỗi khi xem các đội bóng Việt Nam thi đấu."

    BLV Quang Tùng bật khóc trên sóng truyền hình - Bóng Đá

     Hình ảnh xúc động của BLV Quang Tùng.

    "Bóng đá nữ thì nhiều năm có được huy chương rồi nhưng bóng đá nam quả thật rất khó khăn, khi chúng ta có đội hình tốt thì lại gặp chuyện nọ chuyện kia, khi tưởng chừng chiến thắng đã ở bên cạnh, chỉ chờ mỗi màn ăn mừng thôi thì thất bại lại đến.

    Có rất nhiều lý do và nhiều cách lý giải này, kia nhưng chung quy lại chúng ta vẫn chưa có sức mạnh đủ lớn, đủ chín để có thể gặt hái những thành quả. Rồi cuối cùng sau rất nhiều năm chúng ta đã có sự hội tụ đầy đủ những yếu tố, những thành phần để có thể giành một chiến thắng đúng nghĩa.

    Cho dù hơi lâu khi chúng tôi cũng không còn là những chàng trai trẻ nữa nhưng chúng tôi vẫn là những người đồng hành với CĐV bóng đá VN, đồng hành với bóng đá VN.

    Và vào lúc này chúng tôi có quyền được sở hữu sự tự hào của riêng mình, một sự xúc động thật sự mà tôi và anh Huy muốn chia sẻ điều này với tất cả những người yêu bóng đá VN."

    Hồ sơ SEA Games: Việt Nam

    Phụng Sồ | 09:50 11/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...