MỚI NHẤT :
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Nỗi thất vọng sau lời đe dọa khiến 7 đội tuyển châu Âu phải 'quay xe'

    10:34 Thứ ba 22/11/2022

    Hành động đe dọa trừng phạt các cầu thủ đeo băng tay “One Love” tại World Cup Qatar của FIFA bị cho là sự lấp liếm những chỉ trích về vi phạm nhân quyền.

    Nỗi thất vọng sau lời đe dọa khiến 7 đội tuyển châu Âu phải 'quay xe' - Bóng Đá

     Harry Kane của đội tuyển Anh với chiếc băng đội trưởng One Love trong trận đấu vào tháng 9. Ảnh: Nick Potts/PA.

    7 đội tuyển quốc gia Anh, xứ Wales, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Đức và Thụy Sĩ xác nhận cầu thủ của họ sẽ không đeo băng tay “One Love”, sử dụng 6 màu trong lá cờ cầu vồng đại diện cho cộng đồng LGBTQ+, vì đứng trước nguy cơ bị phạt thẻ vàng hoặc buộc phải rời sân nếu làm như vậy.

    Động thái này bị chỉ trích bởi các nhóm hoạt động vì quyền LGBTQ+ với nhiều phản ứng trái chiều về việc ai là người phải chịu trách nhiệm, theo The Guardian.

    World Cup chưa bao giờ dành cho tất cả

    Stonewall, tổ chức thúc đẩy quyền LGBTQ+, bày tỏ trên Twitter: “Bằng cách đe dọa áp dụng biện pháp trừng phạt thể thao và ngăn cản các cầu thủ đeo băng tay #OneLove, FIFA đang che giấu những chỉ trích về vi phạm nhân quyền. Những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ ở Qatar bị coi là tội phạm chỉ vì là chính mình. Một quốc gia lạm dụng nhân quyền như vậy không xứng đáng được trao vinh dự đăng cai giải đấu thể thao lớn ngay từ đầu”.

    Đơn vị này đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ tuyển Anh và xứ Wales trong việc thu hút sự chú ý đến những hành vi vi phạm nhân quyền đối với cộng đồng LGBTQ+ ở Qatar.

    “Chúng tôi kêu gọi họ tiếp tục lên tiếng một cách hiệu quả và an toàn nhất có thể”.

    Nỗi thất vọng sau lời đe dọa khiến 7 đội tuyển châu Âu phải 'quay xe' - Bóng Đá

     Chiếc băng tay “One Love” bị FIFA đưa ra khỏi các trận đấu ở World Cup bằng lời đe dọa nhắm vào các cầu thủ. Ảnh: Alex Grimm.

    Pride in Football, mạng lưới các nhóm người hâm mộ LGBTQ+ ở Anh, bức xúc: “Một hành động mang tính biểu tượng ngay từ đầu đã trở thành nỗi xấu hổ khác từ FIFA. Họ có thời gian từ tháng 9 để sắp xếp việc này, nhưng đợi đến bây giờ để đe dọa xử phạt. FIFA đang từ chối quyền tự do ngôn luận cơ bản nhất của các cầu thủ”.

    Theo tổ chức này, các quốc gia, đội tuyển và cầu thủ sẵn lòng bảo vệ cộng đồng LGBTQ+ cho đến khi họ gặp rủi ro. Thực tế, người LGBTQ+ ở Qatar phải đối mặt với hình phạt nặng nề hơn là chỉ một thẻ vàng. Do đó, hành động ủng hộ kết thúc khá dễ dàng ngay khi xuất hiện lời đe dọa.

    World Cup này không dành cho tất cả và chưa bao giờ dành cho tất cả. Cho đến khi kết thúc, sự kiện này vẫn không dành cho tất cả”.

    Nhóm dẫn vụ sát hại 5 người tại một quán bar dành cho người đồng tính ở Colorado Springs (Mỹ) vào cuối tuần qua và nói thêm: “Bây giờ là cơ hội hoàn hảo để những sự kiện lớn như World Cup thể hiện sự đoàn kết với cộng đồng. Nhưng tất cả đã sụp đổ. Động thái mới nhất cho thấy nguy cơ bị thẻ vàng quan trọng hơn quyền của người LGBTQ+ ở Qatar”.

    Mất niềm tin

    Peter Tatchell, Giám đốc của tổ chức nhân quyền Peter Tatchell Foundation, nhận định: “Chiếc băng tay ‘One Love’ là cử chỉ rất nhỏ bé, thậm chí không đề cập cụ thể đến những người thuộc cộng đồng LGBTQ+. Nhưng ngay cả vậy, điều này cũng trở nên quá sức đối với FIFA khi họ bắt nạt đội tuyển Anh để không đeo nó”.

    Ông nói thêm: “Hai ngày trước, chủ tịch FIFA đã nói về tính bao trùm, nhưng phán quyết này cho thấy bản chất thực sự của ông ta. Tôi kêu gọi các đội trưởng dành chỉ 30 giây trong cuộc họp báo sau trận đấu để lên tiếng về quyền phụ nữ, LGBT và lao động nhập cư. Điều đó sẽ có tác động rất lớn, tiếp cận được lượng khán giả toàn cầu lên tới hàng trăm triệu người”.

    Tuyên bố chung từ 3 Lions Pride và The Rainbow Wall, các nhóm ủng hộ LGBTQ+ tại Anh và xứ Wales, cho biết: “Chúng tôi lên án hành động của FIFA hôm nay. Khi tìm cách ép buộc Liên đoàn bóng đá châu Âu và các cầu thủ từ bỏ việc đeo băng đội trưởng ‘One Love’ nhằm giải quyết mọi hình thức phân biệt đối xử, FIFA có tội phá vỡ các quyền cơ bản của con người, gồm tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm mà mỗi người nên có”.

    Ngoài ra, theo tuyên bố, FIFA cũng có tội trong việc ngăn chặn công tác chống phân biệt đối xử trong bóng đá và tạo nền tảng cho sự thù hận. Hành động lạm quyền của những người chọn cách im lặng quá lâu là sự phản bội trắng trợn đối với lòng tin và không thể được dung thứ.

    “Chúng tôi không có niềm tin vào FIFA, không có niềm tin vào World Cup này”.

    Nỗi thất vọng sau lời đe dọa khiến 7 đội tuyển châu Âu phải 'quay xe' - Bóng Đá

     Quốc gia đăng cai World Cup 2022 bị chỉ trích vi phạm nhân quyền đối với cộng đồng LGBTQ+ khi cấm quan hệ đồng giới. Ảnh: Telegraph.

    Trong khi đó, diễn viên hài người Anh Joe Lycett tiết lộ rằng số tiền mặt trị giá 10.000 bảng Anh mà anh được cho là xé nhỏ nhằm phản đối cách đối xử với người LGBTQ+ ở Qatar không bị tiêu hủy trên thực tế.

    Trước đó, Lycett dọa tiêu hủy số tiền này trừ khi cựu danh thủ Anh David Beckham rút khỏi vị trí đại sứ cho World Cup và cắt đứt quan hệ với Qatar do luật nước này cấm quan hệ tình dục đồng giới.

    Beckham đã không phản hồi, vì vậy Lycett đã thực hiện lời hứa. Nhưng vào ngày 21/11, anh tiết lộ rằng số tiền thật sự đã nằm trong máy hủy tài liệu, nhưng nó cuối cùng được quyên góp cho các tổ chức ủng hộ quyền LGBTQ+.

    “Tôi sẽ không bao giờ phá hủy tiền thật và sống vô trách nhiệm như vậy. Đó là lời đe dọa trống rỗng để khiến mọi người bàn tán. Theo nhiều cách, nó giống như thỏa thuận của David với Qatar. Tất cả là nhảm nhí ngay từ đầu”, Lycett viết trên Twitter.

    Theo Thiên Nhi - Zing.vn | 06:22 22/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc