MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • Nỗi đau của bóng đá Thụy Điển

    15:55 Thứ ba 17/10/2023

    BongDa.com.vn Vụ xả súng tại Brussels đã làm người hâm mộ bóng đá Thụy Điển tạm thời quên đi một nỗi đau khác, đó là ĐTQG của họ không thể vượt qua vòng loại EURO 2024.

    Trận đấu giữa Bỉ và Thụy Điển tại sân King Baudouin đã tạm hoãn khi tỷ số đang là 1-1. Tuy nhiên, bất luận kết quả cuối cùng của trận đấu có ra sao, “những chàng cướp biển Viking” cũng chắc chắn không thể giành vé đến Đức tham dự vòng chung kết EURO 2024. Tại bảng F, tuyển Thụy Điển kém tuyển Áo đến 10 điểm, đồng nghĩa với việc họ không thể tranh chấp vị trí nhì bảng nếu đánh bại tuyển Bỉ và thắng tiếp 2 trận còn lại. Việc tham dự ngày hội bóng đá châu Âu qua con đường play-off cũng đóng lại, bởi thầy trò HLV Janne Andersson vừa bị tụt xuống League C ở UEFA Nations League.

    Nỗi đau của bóng đá Thụy Điển - Bóng Đá

     Tuyển Thụy Điển không thể vượt qua vòng loại EURO 2024.

    Một nỗi đau đối với người hâm mộ bóng đá Thụy Điển. Lần gần nhất đội bóng Bắc Âu này không được tham dự EURO cách đây đã 27 năm. Ở kỳ EURO trước, họ còn đứng nhất bảng E, nơi có sự xuất hiện của tuyển Tây Ban Nha, tuyển Slovakia và tuyển Ba Lan.

    Thế nhưng, đó là dấu ấn cuối cùng trước khi bóng đá Thụy Điển sa sút. Mọi chuyện bắt đầu từ những màn trình diễn ở UEFA Nations League. Thầy trò ông Andersson nằm chung bảng đấu với tuyển Serbia, Na Uy và Slovenia, những đối thủ được đánh giá yếu hơn hoặc ngang ngửa với họ. Thế nhưng, “những chàng cướp biển Viking” chỉ giành được 1 chiến thắng, để thua đến 4 trận, chôn chân ở cuối bảng và cầm vé xuống hạng.

    Sau thất bại ở vòng bảng UEFA Nations League, tuyển Thụy Điển quyết tâm lấy lại niềm tin bằng cách vượt qua vòng loại EURO 2024. Họ đã làm rất tốt nhiệm vụ giành điểm trước những đối thủ yếu như Estonia, Azerbaijan (ghi 10 bàn sau 2 trận và không để lọt lưới bàn nào). Tuy nhiên, khi phải đọ sức với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đại diện Bắc Âu lại không còn là chính mình. Victor Lindelof và các đồng đội lần lượt thua Bỉ 0-3, thua Áo 0-2 rồi tiếp tục thua Áo 1-3, từ đó đánh mất quyền tự quyết.

    Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả tệ hại của tuyển Thụy Điển. Trong đó, nguyên nhân lớn nhất vẫn nằm ở lực lượng hiện tại của họ. Theo thời gian, lứa cầu thủ được xem là ngôi sao như Albin Ekdal, Emil Forsberg, Robin Olsen giờ đã được gắn thêm hai chữ “lão tướng”. Ludwig Augustinsson, Victor Lindelof, Robin Quaison cũng đã chạm (hoặc gần chạm) ngưỡng 30. Những cầu thủ trẻ hơn như Alexander Isak, Anthony Elanga, Jens Cajuste thì tăng thêm 1 tuổi nhưng vẫn không thể gánh vác sứ mệnh thay thế đàn anh. Trong cơn túng quẫn, HLV Andersson từng phải triệu tập ngôi sao Zlatan Ibrahimovic dù anh đã 41 tuổi và giã từ màu áo đội tuyển được 5 năm.

    Nỗi đau của bóng đá Thụy Điển - Bóng Đá

     Đội hình Thụy Điển bây giờ gồm những "lão tướng" và những tài năng chưa thể lớn.

    Sau nỗi đau ở vòng loại EURO 2024, bóng đá Thụy Điển chắc chắn sẽ phải làm lại từ đầu. Một HLV mới có thể sẽ đến để thay thế ông Andersson. Tuy nhiên, điều quan trọng là Hiệp hội bóng đá Thụy Điển phải có một chiến lược phát triển rõ ràng. Điều này không thể xây dựng trong một sớm một chiều, nhưng nếu không làm sớm, họ sẽ còn lún sâu vào khủng hoảng, suy yếu trầm trọng như nhiều nền bóng đá tại châu Âu đang mắc phải.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 15:25 17/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...