MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Nổ súng nhấn chìm Kyiv, Ronaldo xô đổ siêu kỷ lục của Pele

    07:40 Thứ năm 03/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Siêu sao người Bồ Đào Nha lại tạo nên một thành tích đáng nhớ khác.

     

    Rooney và Ronaldo cùng nhau tập luyện tại Man Utd

    Sau khoảng thời gian ngồi ngoài vì dính COVID-19, siêu sao Cristiano Ronaldo liên tục được điền tên vào đội hình chính Juventus suốt thời gian vừa qua, và ở trận đấu với Dinamo Kyiv tại lượt trận thứ 5 bảng G Champions League diễn ra vào rạng sáng nay cũng không phải ngoại lệ.

    Không phụ lòng người hâm mộ, CR7 đã tỏa sáng bằng việc đóng góp một pha lập công vào chiến thắng đậm đà 3-0 của đội nhà, qua đó giúp Bianconeri tiếp tục nuôi hy vọng soán ngôi Gã khổng lồ xứ Catalan.

    Đáng chú ý, pha lập công ở trận đấu vừa rồi cũng chính là bàn thắng thứ 768 trong sự nghiệp của chân sút sinh năm 1985. Thành tích này giúp anh vượt mặt huyền thoại Pele và trở thành ngôi sao "nổ súng" nhiều thứ ba lịch sử làng túc cầu, xếp sau Romario (772 bàn) cùng với Josef Bican (trên 805 bàn).

    Cristiano Ronaldo overtakes Pele in total career goals - Bóng Đá

     Ronaldo vượt mặt Pele trên BXH những cây săn bàn hàng đầu làng túc cầu.

    Xét về khoảng thời gian bắt đầu sự nghiệp, cả Pele lẫn Ronaldo đều thi đấu ở năm 15 tuổi. CR7 có màn ra mắt U15 Bồ Đào Nha vào năm 2001 và cũng cùng độ tuổi này, "Vua bóng đá" đã bắt đầu những bước chạy đầu tiên tại CLB Santos, rồi chính thức lên tuyển Brazil một năm sau đó (do trong giai đoạn Pele thi đấu, hệ thống tuyển quốc gia chưa đưa ra phân cấp rõ ràng theo từng độ tuổi). 

     Dù đã bước sang tuổi 35, tuy nhiên Ronaldo vẫn đang giữ một vai trò cực kỳ quan trọng đối với hàng công Juventus. Nếu vẫn duy trì phong độ như thời điểm hiện tại, rất có thể chủ nhân 5 QBV sẽ xô đổ kỷ lục của tiền bối Romario trong một ngày không xa, bởi lẽ khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ là 4 bàn mong manh.

    Trường Sơn | 07:10 03/12/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...