Liverpool đánh bại Brentford 3-0 tại Anfield nhờ cú đúp của Mohamed Salah và một bàn khác của Diogo Jota. Tuy nhiên, khi chỉ đang dẫn trước 1-0, trận đấu có vẻ như sắp đảo chiều bởi bản hợp đồng mùa hè Wataru Endo lao vào Christian Norgaard, đập vào mắt cá chân của tiền vệ Brentford. Sau một thời gian dài xem xét, VAR quyết định đây không phải là một pha phạm lỗi nghiêm trọng.
Nhiều người không đồng tình với quyết định của tổ VAR và rồi họ lên tiếng chỉ trích trên X: "Nếu đây là đây tình huống của Manchester United thì nó làm sao không phải là thẻ đỏ được".
Tuy nhiên, xuất hiện một số người khác đồng tình với trọng tài. CĐV đó đã tweet: "Đó không phải là thẻ đỏ. Thậm chí không phải là thẻ vàng".
Câu chuyện này càng căng thẳng khi HLV Thomas Frank của Brentford muốn Endo bị truất quyền thi đấu. Frank thẳng thắn nói lên quan điểm này sau trận đấu trước Sky Sports.
May là Liverpool khi Endo thoát khỏi thẻ đỏ trong ngày anh thi đấu thay thế Alexis Mac Allister, người nghỉ thi đấu trước Brentford.