Tương tự với Chelsea, ở mùa giải vừa qua, Manchester City phải sống bằng hơi thở của các tiền vệ bởi Sergio Aguero đã xuống phong độ và liên tục làm bạn với bệnh viện. Trong khi đó, Gabriel Jesus chưa bao giờ là sự lựa chọn số 1 của Pep Guardiola. Với hơn 2000 phút ra sân ở Premier League, chân sút người Brazil chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn thắng. Và rõ ràng, Pep muốn cải thiện thông số đó ở mùa giải này.
Từ đầu mùa Hè đến nay, Man City đã liên tục hỏi mua những trung phong chất lượng. Đầu tiên, họ sẵn sàng trả cho Dortmund số tiền lên tới 130 triệu bảng cho Erling Haaland. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, Haaland vẫn quyết định ở lại Đức thi đấu, ít nhất là cho đến hết mùa giải này. Tiếp đến, Man City tiếp cận Harry Kane. Đây là thương vụ khả dĩ nhất cho Man City bởi Kane cũng đánh tiếng muốn rời Tottenham. Có điều, mức giá 150 triệu bảng mà Chủ tịch Levy đưa ra đã khiến The Citizens phải rút lui. Tờ Sportsmail tiết lộ, Pep chỉ được chi tối đa 100 triệu bảng cho thương vụ này.
Và rất nhanh chóng, Man City quay sang một mục tiêu không tưởng khác. Đó là siêu sao Cristiano Ronaldo. Tờ Corriere dello Sport tiết lộ trên trang nhất trong số báo ra ngày hôm nay rằng Man City đã gửi đến Ronaldo một lời đề nghị đắt giá. Theo đó, Juventus sẵn sàng bán CR7 với mức giá 25 triệu bảng trong bối cảnh tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ còn một năm hợp đồng.
Dĩ nhiên, để thành công trong việc chiêu mộ Ronaldo, Man City sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với những đối thủ như PSG hay Real Madrid. Tờ El Chiringuito cho biết HLV Carlo Ancelotti rất cần sự phục vụ của Ronaldo để tái thiết thành công Kền kền trắng.
Nhìn một cách tổng thể, mua Ronaldo không phải là một hành động khôn ngoan của Pep vào lúc này. CR7 có thể mang lại một hiệu ứng truyền thông tuyệt vời cho Man City nhưng về mặt chuyên môn, thật khó để anh đáp ứng yêu cầu chiến thuật của Pep hay sự phát triển dài hạn của CLB. Năm nay, chân sút người Bồ Đào Nha đã 36 tuổi. Không ai biết được Ronaldo sẽ gặp chấn thương khi nào. Man City cần một tầm nhìn xa hơn. Haaland là lời giải của họ. Kane cũng vậy. Nếu mua về một ngôi sao ăn lương nhất nhì giải đấu chỉ để "bán áo" thì thật là phí phạm trong thời buổi kinh tế hãy còn khó khăn.
Tốc độ khó tin của Ronaldo: