Một lần nữa những vấn đề cũ lại khiến ban lãnh đạo Manchester United phải đau đầu. Ai cũng biết rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer đang tự gầy dựng một kỷ nguyên mới theo cách của riêng mình. Đó là khi các cầu thủ trẻ được trao cơ hội, những người tràn đầy khao khát cống hiến và sẵn sàng bùng nổ nếu có đầy đủ nguồn cảm hứng.
Cựu thuyền trưởng Molde đang đi đúng hướng, vì những Angel Gomes, Mason Greenwood hay James Garner đều có cơ hội thử sức ở đội một. Các CĐV lại đang phấn khích vì đội nhà cuối cùng cũng nhận ra đâu là nền tảng quan trọng để đi tới thành công. Nhưng khi quá say mê vào chiến lược của mình, ban huấn luyện Quỷ đỏ lại quên mất một điều.
Làm thế nào để thuyết phục David De Gea và Paul Pogba gia hạn hợp đồng? Câu chuyện này là đề tài nóng hổi được giới truyền thông liên tục khai thác. Ed Woodward từng làm mọi cách, từ tuyên bố đanh thép cho tới sẵn sàng trao một mức lương hậu hĩnh cho bộ đôi nói trên. Thế nhưng, mấu chốt vào lúc này lại không phải là tiền nong.

Lối đi nào cho Pogba?
Đội chủ sân Old Trafford đang tái thiết đội hình, đồng thời phải mất ít nhất 2 kỳ chuyển nhượng nữa mới làm được điều đó. Tuy nhiên, Paul Pogba và David De Gea lại không kiên nhẫn đến như vậy. Cả hai đều đang ở độ tuổi chìn mùồi của sự nghiệp (26 và 28) và điểm chung là đều khao khát danh hiệu cao quý Champions League.
Dấu hỏi về lòng trung thành đã được đặt ra. Và không hiểu là do trùng hợp hay cố ý, hai "ông hoàng" của M.U lại gây thất vọng từ nửa cuối mùa giải 2018/19 đến tận bây giờ. Trên sân, không ai còn nhận ra một Paul Pogba thăng hoa giống như thời Ole Gunnar Solskjaer mới nắm quyền. Anh thường xuyên mất bóng, thi đấu hời hợt và luôn trong tình trạng mệt mỏi.
Đó là tín hiệu đáng báo động, nhất là khi cựu sao Juventus là "hạt nhân" quan trọng trong cách vận hành của Manchester United. Mặc dù vậy, tuyển thủ Pháp lại đánh mất phong độ trong lúc đội nhà cần đến mình nhất. Không những thế, người anh Mathias lại liên tục lên sóng truyền hình để bóng gió về việc em trai mình sẽ tới Real Madrid.

De Gea đã không còn mặn mà với Quỷ đỏ.
Ngôi sao gốc Guinea đang bị tác động bởi những yếu tố bên lề. Và cứ mỗi khi nhà vô địch World Cup 2018 chơi tệ, "lòng trung thành" là cái cớ để các CĐV mang ra để chỉ trích anh. Câu chuyện với David De Gea cũng không khác biệt hơn bao nhiêu. Thủ môn người Tây Ban Nha thậm chí đang đánh mất vị trí ở ĐTQG vào tay Kepa Arrizabalaga.
Cựu sao Atletico Madrid là người có tham vọng và muốn giành chức vô địch C1. Ngay cả khi Quỷ đỏ ra mức lương tới 350.000 bảng/tuần anh vẫn thẳng thắn từ chối. Quan trọng hơn, những điều này đang đi ngược lại với tiêu chí của "Solsa". Từ lúc nắm quyền, chiến lược gia 46 tuổi đã đề cập đến sự tận hiến, trách nhiệm với màu cờ sắc áo Manchester United.
Paul Pogba và David De Gea lại không cho thấy điều đó. Và nếu cố gắng níu kéo bộ đôi này ở lại, chiến lược gia người Na Uy có thể phải trả giá. Những gì ông đang xây dựng tại sân Old Trafford đang rất từ tốn và đi đúng quỹ đạo. Tuy vậy, mọi thứ có thể bị phá vỡ bởi những cầu thủ hưởng mức lương cao chót vót ở "Nhà hát của những giấc mơ".
Xem Pogba kiến tạo ấn tượng khi còn ở Juventus: