Đội bóng của Roger Schmidt đã có một khởi đầu thuận lợi trước Ajax Amsterdam, nhờ ngôi sao trẻ Noni Madueke, họ đã vượt lên dẫn trước. Phút thứ 3, Madueke nhận bóng bên cánh phải, sau đó anh dẫn bóng vào trong, vượt qua được Nicolas Tagliafico và Lisandro Martinez, Madueke sút bóng chìm vào góc gần.
Ajax phản công mạnh mẽ với nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên đến giữa hiệp 1, Madueke một lần nữa mang về bàn thắng cho PSV. Cuối hiệp 1,Tagliafico đã mất bình tĩnh, phạm lỗi với Andre Ramalho, khiến anh phải nhận thẻ đỏ ngay lập tức.
Không lâu sau giờ nghỉ, Madueke tiếp tục tìm kiếm bàn thắng, nhưng lần này cú sút của anh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ajax liên tục dâng cao tấn công và tạo ra nhiều khoảng trống cho PSV. Yorbe Vertessen là người ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Mọi việc tệ hơn cho Ajax khi Mario Gotze nhẹ nhàng lập công ấn định tỷ số 4-0 cho trận đấu.
Noni Madueke là một cầu thủ tấn công rất sáng giá của bóng đá Anh. Cầu thủ này trưởng thành từ lò đào tạo Tottenham nhưng quyết định noi gương Jadon Sancho, tìm kiếm cơ hội phát triển ở nước ngoài, anh chọn Hà Lan và nhanh chóng được trọng dụng ở PSV. Anh cũng đã ghi 2 bàn sau 3 trận vòng loại Champions League mới đây.
Siêu phẩm của Sneijder cho Ajax vào lưới PSV: