MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Nhược điểm chết người, Man Utd lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ 2 Premier League

    21:25 Thứ bảy 26/12/2020

    BongDa.com.vn Từ những tình huống pressing lỗi đã khiến cho Man Utd phải nhận một trận hòa trên thế thắng trước Leicester City.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Manchester United đã tạo được cơ hội ăn bàn. Phút thứ 2, từ đường chuyền tinh tế của Bruno Fernandes, Marcus Rashford đánh đầu cận thành ở cự ly 5m nhưng anh lại đưa bóng đi vọt xà. Phút thứ 6, Anthony Martial bất ngờ tung cú sút từ ngoài vòng 16m50 nhưng lực sút quá nhẹ và không thắng được thủ thành Schmeichel.

    Phải chờ đến phút thứ 23, Quỷ Đỏ mới tận dụng được cơ hội của mình. Sau pha chạm bóng đầy cố gắng của Bruno, bóng tìm đến vị trí của Rashford ở tư thế đối mặt thủ thành đội bạn. Và số 10 đã bình tĩnh dứt điểm chéo góc, tung lưới Leicester, mở tỷ số trận đấu.

    Sau trận Leicester Vs Man Utd - Bóng Đá

    Rashford ghi bàn mở tỷ số cho Man Utd.

    Bị dẫn bàn trước, đội chủ nhà Leicester dâng cao đội hình quyết tâm tìm bàn gỡ. Những nỗ lực của Bầy Cáo đã được đền đáp ở phút thứ 31, nhận đường chuyền từ James Maddison, Harvey Barnes tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Lực bóng căng và đi hiểm nên thủ thành De Gea dù đã cố gắng cũng không thể cứu thua. Phải nói thêm rằng ở tình huống này, Scott McTominay đã có phần lưỡng lự và không quyết liệt trong việc đeo bám để cho cầu thủ đội bạn tung cú sút xa. Và 1-1 cũng là tỷ số của 45 phút thi đấu đầu tiên.

    Đầu hiệp 2, Leicester đã có cơ hội nguy hiểm trước. Maddison thực hiện quả đá phạt trực tiếp ở cự ly 17m, bóng đi cuộn nhưng không qua đường hàng rào áo đỏ. Phút 60, Man Utd có lời đáp trả. Từ đường chuyền tinh tế của Fred, Rashford băng xuống trống trãi nhưng cú sút sau cùng của số 10 đã không thắng được thủ thành Schmeichel.

    Mong muốn có được một kết quả tốt ở King Power, HLV Ole Gunnar Solskjaer tung Paul Pogba, Axel Tuanzebe và Edinson Cavani. Và một trong những sự thay đổi ấy đã mang về hiệu quả. Phút 79, Cavani chuyền bóng tinh tế, Bruno phá bẫy việt vị, băng xuống trống trãi và tung cú sút xoay trụ hạ gục thủ thành Leicester, nâng tỷ số lên 2-1.

    Sau trận Leicester Vs Man Utd - Bóng Đá

    Bruno ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

    Nhưng niềm vui của Man Utd không kéo dài lâu. Phút thứ 85, từ đường chuyền căng ngang của Ayoze Perez, Vardy đã băng vào dứt điểm 1 chạm, bóng khẽ qua chân của Tuanzebe khiến thủ thành De Gea không kịp phản xạ, quân bình tỷ số 2-2. Ở tình huống này, Fred là người mắc lỗi pressing khi anh bỏ lỏng Perez và để cầu thủ này xộc xuống cánh, trước khi có đường kiến tạo cho Vardy.

    Thời gian còn lại của trận đấu là quá ít và không có đội bóng nào có thể ghi thêm bàn thắng. Kết quả chung cuộc là 2-2. Leicester tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 với 28 điểm, trong khi đó Man Utd đứng ngay sau đó với 27 điểm.

    Tỷ số: Leicester 2-2 Man Utd

    Ghi bàn: Barnes (31’), Tuanzebe (85', phản lưới nhà) - Rashford (23’), Bruno (79').

    Đội hình ra sân

    Leicester City: Kasper Schmeichel, Wesley Fofana, Jonny Evans, Timothy Castagne, Youri Tielemans, Wilfred Ndidi, Marc Albrighton, James Justin, Harvey  Barnes, James Maddison, Jamie Vardy.

    Manchester United: De Gea, Harry Maguire, Victor Lindelof, Eric Bailly, Luke Shaw, Scott McTominay, Fred, Marcus Rashford, Daniel James, Bruno Fernandes, Anthony Martial.

    Đăng Huy | 20:55 26/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...