MỚI NHẤT :
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • Những "viên ngọc đen" hiếm hoi của Italia

    11:04 Thứ bảy 15/09/2018

    BongDa.com.vn Từ trước đến nay, những cầu thủ da màu thường rất khó khăn để được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Italia. Dù có đóng góp nhất định, nhưng những gì họ nhận được phần lớn là sự kì thị, chế nhạo từ các tifosi. Dưới đây là ba cái tên nổi tiếng nhất từng khoác áo Azzurri trong một thập kỉ đã qua.

    Mario Balotelli

    Không thể phủ nhận, Mario Balotelli là một cầu thủ tài năng. Khi còn trẻ, anh từng được kì vọng sẽ sánh ngang những tên tuổi hàng đầu như Lionel Messi. Thành công đến với tiền đạo gốc Ghana này rất sớm, khi ra mắt Serie A trong màu áo Inter Milan năm mười bảy tuổi. Một năm sau, Balotelli trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại UEFA Champions League. Khi ấy, anh mới 18 tuổi 85 ngày.

    Tài năng của Mario Balotelli đã thu hút sự chú ý của huấn luyện viên Cesare Prandelli. Trong nỗ lực xây dựng đội hình Italia sau thất bại thảm hại tại World Cup 2010, cựu chiến lược gia của Fiorentina đã triệu tập anh vào đội tuyển quốc gia.

    Dần dần, anh trở thành một quân bài không thể thiếu trong sơ đồ của vị thuyền trưởng của Azzurri. Kì Euro 2012 trên đất Ba Lan và Ukraine là sân khấu lớn nhất để “Super Mario” tỏa sáng. Các tifosi vẫn chưa thể quên hai bàn thắng trong trận bán kết gặp đội tuyển Đức cùng màn ăn mừng đặc biệt, qua đó giúp Italia thẳng tiến vào trận đấu cuối cùng.

    Những

     Đối với Balotelli, tài luôn đi đôi với tật, và dường như gần đây "tật đã thắng tài".

    Tuy vậy, thói quen sinh hoạt thiếu kỉ luật, tinh thần tập luyện thiếu quyết tâm cùng những scandal bên ngoài sân cỏ đã khiến sự nghiệp của Mario Balotelli sớm lụi tàn. Mới đây, sau một thời gian vắng bóng, anh được huấn luyện viên Roberto Mancini triệu tập trở lại vào đội hình Italia. Song, anh không thể nắm bắt được cơ hội ấy, và bị trả về câu lạc bộ ngay trước khi cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha diễn ra. Tổng cộng, tính đến thời điểm này, Mario Balotelli đã có 36 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 14 bàn thắng.

    Angelo Ogbonna

    Angelo Ogbonna sinh ra tại Cassino, một vùng đất thuộc tỉnh Frosinone, miền trung Italia. Năm 14 tuổi, anh gia nhập lò đào tạo trẻ của Torino và có bảy mùa giải được ra sân trong màu áo Il Toro. Tài năng của anh đã vượt ra ngoài biên giới Italia, khi Alex Ferguson cũng từng ngỏ ý muốn đưa anh về Old Trafford.

    Tuy nhiên, cuối cùng Ogbonna lại chọn Juventus làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Hiện tại, anh đang khoác áo West Ham United và trở thành trụ cột không thể thiếu nơi hàng phòng ngự của đội bóng thủ đô London.

    Những

     Từ khi đến thi đấu ở Anh, Ogbonna đã không còn được các HLV của Azzurri trọng dụng.

    Tháng 11 năm 2011, Angelo Ogbonna được huấn luyện viên Cesare Prandelli cho ra mắt đội tuyển quốc gia Italia, trong cuộc chạm trán với Ba Lan. Anh cũng được lựa chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, nhưng phong độ xuất sắc của Bonucci, Barzagli, Chiellini,… ở thời điểm ấy đã khiến anh không được ra sân một phút nào.

    Angelo Ogbonna đã có tổng cộng mười ba lần khoác áo đội quân thiên thanh. Điều đáng buồn là từ khi chuyển sang nước Anh, anh đã không được các huấn luyện viên của Azzurri chú ý nhiều như trước nữa.

    Stefano Okaka

     Stefano Chuka Okaka sinh ra tại Castiglione del Lago, trong một gia đình người Nigeria nhập cư. Anh gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của AS Roma năm 2004. Khi ấy, anh chỉ mới 15 tuổi. Một năm sau, Okaka đã có lần xuất hiện đầu tiên tại đội Một của Giallorossi.

    Tuy nhiên, phần lớn thời gian còn lại trong màu áo AS Roma, anh được đem cho mượn tại các đội bóng nhỏ hơn, từ Modena, Brescia, Bari hay ra cả bên ngoài lãnh thổ Italia để cập bến Fulham. Hiện tại, anh đang thi đấu cho Watford, một đội bóng tầm trung tại xứ sở sương mù.

    Những

     Okaka đã ra mắt Italia rất thành công, tiếc thay tất cả chỉ dừng lại ở đó...

    Tháng 4 năm 2014, Okaka được liên đoàn bóng đá Nigeria mời gọi về khoác áo đội bóng quê hương và góp mặt tại World Cup trên đất Brazil. Tuy nhiên, anh đã khước từ lời mời ấy để chờ cơ hội thi đấu cho đội tuyển Italia. Chỉ năm tháng sau, huấn luyện viên Antonio Conte quyết định triệu tập anh trong màu áo Azzurri để đối đầu với Albania. Anh được tung vào sân trong hiệp hai và ngay lập tức tạo được dấu ấn với bàn thắng trên sân Luigi Ferraris. Đó cũng là dấu ấn lớn nhất mà Okaka có được sau quãng thời gian phục vụ đội tuyển quốc gia. Anh chỉ có thêm ba lần nữa được ra sân thi đấu, nhưng không ghi thêm được một bàn thắng nào.

    Đặc điểm chung của cả Okaka, Balotelli hay Ogbonna là mặc dù chơi bóng rất hay và để lại những dấu ấn nhất định, nhưng lại luôn bị kì thị bởi màu da của mình. Cả ba lúc này đều không thi đấu tại Serie A, và có lẽ, nếu quay trở lại đất nước ven bờ Địa Trung Hải này, họ cũng không thể nhận được sự tôn trọng cần thiết. Liệu rằng trong tương lai, có bao nhiêu cầu thủ da màu được thi đấu cho đội tuyển Italia nữa?

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 11:05 15/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...