(BongDa.com.vn) – Họ cũng chỉ là những con người bình thường. Nhưng trên sân cỏ, chính tài năng của họ đã khiến cho bao người ngưỡng mộ và dành cho họ tình cảm sâu sắc.
“Đứa con của thần gió” Thierry Henry
Nổi lên trong màu áo CLB của Pháp là Monaco. Sau chức vô địch thế giới cùng tuyển Pháp, Thierry Henry quyết định chuyển đến một đội bóng lớn hơn là Juventus của Serie A. Nhưng thời gian anh thi đấu tại Italia chẳng bao lâu và cũng trong năm 1999, Henry đến đầu quân cho Arsenal. Và chính bước đi này đã giúp cuộc đời anh đi theo hướng khác và lịch sử Arsenal bước vào một giai đoạn rực rỡ.
Với bàn tay nhào nặn của Arsene Wenger, Henry được thi đấu đúng vị trí sở trường và trở thành tiền đạo hay nhất lúc bấy giờ. Những bước chạy thần tốc cùng khả năng xử lý bóng tinh tế đã làm nên thương hiệu cho Thierry Henry và anh rất xứng đáng với biệt danh “Đứa con của thần gió”.
“Hai thiên thần” Kaka và Di Maria
Điển trai với khuôn mặt như thiên thần, tài năng cùng lối chơi bóng đẹp đẽ, cao thượng cùng với một cuộc sống không tai tiếng, tất cả những điều ấy tồn tại trong con người của một ngôi sao huyền thoại sân San Siro là Kaka. Có lẽ anh là một cầu thủ Brazil khác nhất so với những ngôi sao Brazil khác. Anh chơi bóng không tiểu xảo, kỹ thuật nhưng không thiếu những nét mang đậm phong cách châu Âu. Ngay cả Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo vẫn bị người ta ghét nhưng sẽ rất khó để ai đó ghét “Thiên thần” Kaka.
Trong khi đó Di Maria có biệt danh “Thiên thần” xuất phát từ cái tên đầy đủ của anh ta là Angel di Maria. Dù không đẹp trai, và thỉnh thoảng chơi bóng tiểu xảo nhưng những đường banh trên sân mà anh vẽ nên nếu không có đôi chân thiên thần thì khó mà làm được. Trong màu áo Real Madrid, Thiên thần Di Maria đã làm nên những điều kỳ diệu khi anh đóng vai trò rất lớn (chứ không phải một mình Ronaldo) trong việc hoàn thành giấc mơ Decima của đội chủ sân Santiago Bernabeu.
“Thánh” Iker Casillas
Thật khó có một thủ môn nào có sự nghiệp vĩ đại và hoàn hảo như thủ môn của Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha là Iker Casillas. Từ vô địch quốc gia, cúp nhà vua đến Champions League, Euro và World Cup…tất cả đều nằm trong bộ sưu tập đồ sộ của Casillas.
Trưởng thành từ đội trẻ của Real Madrid, đã 17 năm qua anh luôn là thủ môn số 1 của CLB và đội tuyển quốc gia. Dũng cảm, phản xạ nhanh, bắt 11m tốt,… Casillas đã có đủ hết những phẩm chất để làm nên một thủ môn vĩ đại. Gần hai thập kỷ qua CĐV của Real Madrid chưa bao giờ phải lo lắng khi trong khung gỗ vẫn còn đó “Thánh Iker”.
“Thánh” Johan Cruyff
Nhưng có một vị thánh nổi tiếng và vĩ đại hơn cả đó là Johan Cruyff – huyền thoại của của Hà Lan. Sự nghiệp lừng lẫy của ông gắn liền với CLB Barcelona khi đã có 2 QBV trong thời gian chơi cho đội bóng xứ Catalan. Khi bước chân vào nghiệp cầm quân, chính Cruyff đã đặt nền móng cho sự phát triển của La Masia sau này cũng như bóng đá Hà Lan. Cho nên cũng dễ hiểu vì sao người ta tôn ông làm “Thánh” và cho đến bây giờ Johan Cruyff vẫn có tiếng nói quan trọng tại Barcelona hay Hà Lan.
Những danh xưng “thần, thánh” đó không phải huyền hoặc hóa mà thể hiện sự ngưỡng mộ của người hâm mộ dành cho những con người kiệt xuất. Chính họ đã mang lại những điều kỳ diệu cho bóng đá.