MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Những thống kê ê chề của Barcelona mùa này

    12:42 Thứ hai 07/12/2020

    BongDa.com.vn Barcelona đã phải chịu một thất bại đáng quên khác ở La Liga vào thứ Bảy trước Cadiz.

     

    Koeman bùng nổ khi còn là cầu thủ

    Đội bóng của Ronald Koeman đã bắt đầu La Liga mùa bóng 2020/21 đặc biệt tệ hại, chỉ giành được 14 điểm sau 10 trận đầu tiên của họ. Đội dẫn đầu hiện tại của La Liga là Atletico Madrid đang có 26 điểm, trong khi Barcelona chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm.

    Barcelona's damning numbers this season - Bóng Đá

     Barca chơi tệ ở La Liga, nhưng ấn tượng ở Champions League.

    14 điểm của Blaugrana có được từ 4 trận thắng, 2 trận hòa và 4 trận thua, tệ nhất sau 10 vòng đấu kể từ mùa 1987/88. Năm đó, Barcelona đứng thứ sáu ở La Liga và huấn luyện viên trưởng Terry Venables bị sa thải sau bốn trận.

    6 trong 10 trận ở La Liga mùa này, đội bóng xứ Catalan đã để thủng lưới trước và không thắng nổi trận nào trong cả 6 trận. Đội bóng của Koeman cũng chỉ giữ sạch lưới 3 trận cho đến thời điểm này, nhận tổng cộng 11 bàn thua.

    Barcelona chỉ thắng 1/5 trận sân khách mùa này - trước Celta Vigo tại Balaidos. Blaugrana đã thua Getafe, Atletico và Cadiz, và hòa trước Alaves.

    Barcelona là một trong những đội bóng hiệu quả nhất La Liga ở khoản tấn công, với 20 bàn cho đến nay. Tuy nhiên, nếu so sánh với các mùa giải khác, Barcelona hiện tại không quá ấn tượng. Họ ghi trung bình một bàn cứ sau 45 phút ở mùa giải này - con số tồi tệ nhất của họ trong 12 năm.

    Về khả năng dứt điểm, trung bình đội bóng của Koeman cần ba cú sút để có một bàn thắng, đây cũng là con số tồi tệ nhất của họ trong 13 năm trở lại.

    Minh Tuấn | 12:12 07/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...