(BongDa.com.vn) – Tính đến thời điểm này của TTCN mùa hè, Roberto Firmino được xem là bản hợp đồng đáng chú ý nhất tại Premier League với trị giá lên đến gần 30 triệu bảng. Tuy nhiên tân binh của Liverpool cần phải dè chừng bởi lẽ nước Anh từng là “mồ chôn” của không ít các tài năng trẻ triển vọng đến từ xứ sở Samba. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tài năng trẻ từng thất bại tại đây.
Nổi lên như một tài năng trẻ triển vọng tại World Cup 2002, Man Utd khi đó đã chi ra 8 triệu bảng để đưa tiền vệ người Brazil này về Old Trafford. Tuy vậy, Kleberson dính một chấn thương nghiêm trọng ngay trong lần thứ hai khoác áo Quỷ Đỏ. Trong hai năm chơi bóng tại đây, Kleberson chỉ có vỏn vẹn 20 lần được ra sân. Kết quả là năm 2005, M.U đành phải bán tháo món hàng hớ của mình sang Bekistas với cái giá chỉ 2 triệu bảng.
2. Denilson (Arsenal)
Được kỳ vọng rất nhiều thế nhưng Denilson đã không thể tiếp bước được đàn anh Gilberto Silva tỏa sáng tại Arsenal. Thành thực mà nói, Denilson cũng đã có 2 mùa giải thi đấu nổi bật, tuy nhiên HVL Wenger không nhận thấy sự tiến bộ quá nhiều từ tiền vệ sinh năm 1988 này. Ngược lại, việc ham tấn công và thường xuyên để hở vị trí của Denilson rất nhiều lần khiến hàng thủ Arsenal phải trả giá.
Đó vốn là một điều tối kị với một tiền vệ phòng ngự. Sau khi mùa giải 2010/2011 kết thúc, Denilson bị Arsenal đẩy trả lại CLB cũ, Sao Paolo theo dạng cho mượn trước khi bị thanh lý hợp đồng sau đó hai năm.
3. Fabio da Silva (Man Utd)
Đã có thời điểm cặp đôi song sinh Fabio và Rafael từng là cặp hậu vệ trẻ đáng mơ ước của nhiều đội bóng tại Premier League ngay trong mùa giải đầu tiên 2 anh em nhà “da Silva” ra mắt đội 1 của Man Utd. Tuy nhiên càng về sau, ông anh Fabio da Silva càng tụt lùi vì những chấn thương và cũng không thể vượt qua được cái bóng của người em Rafael da Silva, trước khi bị cho QPR mượn ở mùa giải 2012/2013 rồi ra đi theo dạng CNTD đúng 1 năm sau đó.
4. Sandro (Tottenham)
Từng có thời điểm là nhân tố nổi bật trong đội hình của Tottenham và lọt cả vào ĐTQG Brazil, thế nhưng chấn thương đầu gối kinh hoàng trong trận gặp QPR đầu năm 2013 đã lấy đi tất cả của cựu cầu thủ Internacional. Để đến khi hồi phục, Sandro không bao giờ có thể lấy lại phong độ của mình và dần trở nên lạc lõng tại White Hart Lane trước khi ra đi ở TTCN mùa đông 2014 do không thể cạnh tranh được vị trí chính thức trong đội hình.
5. Paulinho (Tottenham)
Cũng là một người Brazil khác tại White Hart Lane và cũng đang trên lối mòi thất bại. Chuyển đến Tottenham với mức phí chuyển nhượng lên đến 17 triệu bảng từ Corinthians, Paulinho từng có nửa đầu mùa giải 2013/2014 ấn tượng khi trở thành lá chắn tuyệt vời của HLV Andre Villas-Boas. Thế nhưng kể từ khi Tim Sherwood lên nắm quyền, Paulinho không được trọng dụng nhiều, trước khi dần bị lãng quên dưới thời của Pochettino. Mùa giải vừa qua, Paulinho chỉ được ra sân vỏn vẹn 15 lần tại Premier League nhưng có đến 12 lần là từ băng ghế dự bị. Hiện tại, BLĐ Tottenham đang muốn bán tháo tiền vệ 26 tuổi này dù có phải chịu lỗ nặng.
6. Anderson (Man Utd)
Năm 2007, Man Utd đã mất 26 triệu bảng để chiêu mộ Anderson từ Porto. Ở tuổi 19, Anderson đã trình diễn phong độ ấn tượng tại mùa giải 2007/08 góp phần giúp M.U đoạt cú đúp Premier League và Champions League. Tuy nhiên sau hàng loạt chấn thương, tiền vệ từng 8 lần khoác áo ĐT Brazil đã sa sút phong độ nghiêm trọng trước khi trở thành người thừa không hơn không kém tại Old Trafford. Cụ thể trong hai mùa giải gần nhất, Anderson chỉ ra sân tổng cộng 5 lần tại Premier League trước khi bị thanh lý hợp đồng vào cuối năm 2014.
7. Joao Alves de Assis Silva (Man City)
Thành tích 44 bàn thắng sau 77 lần ra sân trong màu áo CSKA Moscow đã khiến tiền đạo trẻ của Brazil khi ấy với cái tên dài ngoằng Joao Alves de Assis Silva (gọi tắt là Jo) lọt vào mắt xanh của gã nhà giàu mới nổi Man City. Đội chủ sân Etihad đã phải chi ra 18 triệu bảng cho thương vụ này vào mùa hè 2008 nhưng tất cả những gì họ nhận lại chỉ vỏn vẹn đúng 1 bàn thắng sau 21 lần ra sân. Jo nhanh chóng biến mất tại Etihad một năm sau đó và không bao giờ trở lại đây nữa. Đây thực sự là một thương vụ tệ hại nhất của Man City trong lịch sử đội bóng này.
8. Robinho (Man City)
Đồng hành với Jo sang Man City mùa giải năm ấy còn có Robinho. Với 33 triệu bảng và mức lương 160.000 bảng/tuần khi ấy, Man City đã tạo ra một quả bom tấn trên TTCN bằng việc biến tiền đạo người Brazil thành chữ ký đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng. Robinho đã tạo ra một cơn sốt với báo chí và giới truyền thông khi rời một đội bóng danh giá như Real Madrid để chuyển sang thi đấu cho một CLB ít tên tuổi như Man City.
Nhưng sự nghiệp của Robinho tại Anh không đẹp như người ta mong đợi. Vẫn giữ được những phẩm chất kỹ thuật cùng các pha xuống biên đầy tốc độ, tuy nhiên dấu ấn mà Robinho để lại trong lối chơi chung của Man City là không nhiều. Chỉ ghi được 14 bàn thắng sau 41 lần ra sân trong 2 mùa giải thi đấu tại Anh được xem là một thất bại với ngôi sao sinh năm 1984. Đó cũng là dấu mốc đánh dấu sự xuống dốc trong sự nghiệp của ngôi sao sáng giá bậc nhất Brazil khi ấy.