MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Những siêu sao bị Pep Guardiola loại bỏ không thương tiếc

    14:49 Thứ bảy 16/10/2021 | 1

    BongDa.com.vn Pep Guardiola từng loại bỏ không thương tiếc nhiều siêu sao, và Raheem Sterling có thể là cái tên kế tiếp.

    Mario Mandzukic (Bayern Munich)

    Trong cuộc cải tổ lớn tại Bayern, Guardiola sẵn sàng để cho Mario Mandzukic một lối thoát. Tiền đạo người Croatia đã bị bán cho Atletico Madrid dù đã ghi 33 bàn sau 54 lần ra sân cho câu lạc bộ.

    Trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Bayern, Guardiola đã nhận ra rằng ông muốn một tiền đạo năng nổ hơn để dẫn dắt hàng công và vì vậy đã thay Mandzukic bằng Robert Lewandowski.

    Những siêu sao bị Pep Guardiola loại bỏ không thương tiếc - Bóng Đá

     Sterling sẽ rời Man City?

    Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich)

    Mặc dù đã gắn bó 13 năm sự nghiệp bóng đá của mình cho Bayern và trở thành huyền thoại của câu lạc bộ, nhưng quãng thời gian của Bastian Schweinsteiger tại Allianz Arena đã kết thúc không như ý.

    Guardiola đã chỉ ra vấn đề thể lực của Schweinsteiger như một lý do tại sao cựu cầu thủ Man Utd không thành công ở câu lạc bộ mới của mình: "Thật không may, trong ba năm qua, cậu ấy không bao giờ ở trong tình trạng tốt."

    Ronaldinho (Barcelona)

    Nhiều người hâm mộ bóng đá nhớ Ronaldinho như một trong những cầu thủ bóng đá thú vị nhất. Tuy nhiên, khi phong độ của anh trở nên tồi tệ đi, tiền đạo người Brazil nhanh chóng bị Barcelona bán.

    Guardiola cho biết: "Nếu tôi cảm thấy rằng Ronaldinho muốn trở thành một cầu thủ như cậu ấy đã từng một lần nữa, cậu ấy sẽ ở lại đây."

    Zlatan Ibrahimovic (Barcelona)

    Sự đối nghịch giữa Guardiola và Zlatan Ibrahimovic đã được công khai rõ ràng. Ibrahimovic nhanh chóng không được ưa chuộng sau khi Lionel Messi muốn chơi ở trung lộ hơn là dạt ra biên.

    Tiền đạo người Thụy Điển sau đó đã chuyển sang AC Milan theo dạng cho mượn trước khi được mua đứt và vẫn chơi tốt kể từ đó cho đến nay.

    Samuel Eto’o (Barcelona)

    Những siêu sao bị Pep Guardiola loại bỏ không thương tiếc - Bóng Đá

     Eto'o từng là một chân sút thượng hạng.

    Eto’o phải rời Barcelona để chuyển đến Inter Milan vào năm 2009 như một phần của thương vụ Ibrahimovic. Thời gian của Báo đen tại Barcelona bằng cách nào đó đã kết thúc dù anh ghi được 30 bàn sau 36 trận ở giải VĐQG và giành cú ăn ba.

    Giống như Ibra, Eto’o tin rằng anh nhanh chóng bị thất sủng vì Messi: "Tôi đã nói với Guardiola, ông sẽ phải xin lỗi tôi, bởi vì chính tôi sẽ giúp Barcelona giành chiến thắng, đó không phải là Messi."

    Thierry Henry (Barcelona)

    Sau khi gia nhập Barcelona từ Arsenal, người ta đặt kỳ vọng vào Thierry Henry rất cao và tiền đạo người Pháp đã đáp ứng được. Tuy nhiên, sau hai mùa giải tuyệt vời ở Camp Nou, Henry sớm trở thành dự bị do sự xuất hiện của Pedro.

    Mặc dù Henry còn một năm hợp đồng nhưng Guardiola đã quyết định bán anh cho New York Red Bulls.

    Yaya Toure (Barcelona và Man City)

    Là một fan của Barca, mọi thứ rất tồi tệ với Yaya Toure khi anh cảm thấy mình bị Guardiola buộc rời khỏi câu lạc bộ. Tiền vệ này rất hiếm được sử dụng bởi cái tên Sergio Busquets.

    Sau đó, Toure đến Man City và trở thành huyền thoại của CLB. Guardiola cũng đến, và Toure lại ra đi. Anh chỉ trích Guardiola "có vấn đề với người châu Phi ở bất cứ nơi nào ông ấy đến". Vị HLV người Tây Ban Nha tất nhiên đã phủ nhận những tuyên bố và Toure cũng đã xin lỗi về những bình luận của mình.

    (Theo The Mirror)

    Video Torres ghi bàn ở tuổi 17 tại Valencia:

     
    Minh Tuấn | 14:19 16/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...