MỚI NHẤT :
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Những nỗi buồn từ La Liga

    16:26 Thứ năm 07/04/2016

    Hai lượt trận đầu tiên của lượt đi tứ kết Champions League đã cho thấy rất nhiều hình ảnh không lấy gì làm vui đối với những người hâm mộ La Liga.

    (BongDa.com.vn) – Hai lượt trận đầu tiên của lượt đi tứ kết Champions League đã cho thấy rất nhiều hình ảnh không lấy gì làm vui đối với những người hâm mộ La Liga.

    Cả 3 đại diện của La Liga đều đã thi đấu không thành công.
    Cả 3 đại diện của La Liga đều đã thi đấu không thành công.
    K
    hi kết quả bốc thăm chia các cặp đấu tại vòng tứ kết Champions League năm nay công bố, những người hâm mộ La Liga chắc hẳn đã rất buồn vì họ sẽ buộc phải chia tay ít nhất một đại diện sau vòng đấu này, khi mà Barcelona sẽ phải đối đầu với Atletico Madrid. Tuy nhiên khi kết thúc hai lượt trận đầu tiên, số đại diện của Tây Ban Nha dự kiến phải dừng bước nhiều khả năng sẽ tăng lên thành hai.

    Đó là vì cánh cửa đi tiếp của Real Madrid hiện đang là khá hẹp, sau khi họ vừa phải phơi áo với thất bại 0-2 trước Wolfsburg tại Volkswagen Arena vào rạng sáng nay. Đó thật sự là một thất bại toàn diện của Madrid trước đội bóng nước Đức, từ thái độ cho đến chiến thuật. Nhưng trên hết, thất bại này đã làm giảm đi không ít nhuệ khí của những người dân thành Madrid, khi mà trước đó vài ngày họ còn hò reo ăn mừng chiến thắng sau khi đá bại Barcelona ở trận Siêu Kinh Điển.

    Real đã thế, trước đó một ngày thì gã hàng xóm của họ là Atletico cũng chẳng khá hơn. Tuy thất bại trước Barcelona tại Nou Camp là điều đã được nhiều CĐV của Atletico Madrid dự đoán từ trước, nhưng cái đáng buồn ở đây đó là cái cách mà đội bóng này đã thể hiện trên sân. Đó là một lối chơi quá xấu xí và phần quá bạo lực, điều có lẽ khiến rất nhiều người chứng kiến phải cảm thấy tức giận.

    Sau thất bại trước Barcelona, HLV Simeone từng ám chỉ rằng Barca đang được UEFA chống lưng, nhưng có lẽ ông cũng đã quên rằng chính trọng tài cũng đã khá nhẹ tay trong các tình huống thổi phạt của mình dành cho Atletico. Nếu không có lẽ Torres chẳng phải là cầu thủ duy nhất bên phía đội chủ sân Vicente Calderon bị truất quyền thi đấu tại Nou Camp.

    Trong khi đó với Barcelona, tuy là đại diện duy nhất của La Liga có được chiến thắng, nhưng nỗi buồn mà họ đem lại cho người hâm mộ không phải là không có. Trong vài ngày vừa qua, một hình ảnh về Barcelona ‘hủy diệt’ đã biến mất hoàn toàn trong mắt người hâm mộ. Thay vào đó là một Barcelona liên tiếp bị hai đội bóng thành Madrid ‘dằn mặt’ chỉ trong vài ngày.

    Real, Atletico và Barcelone đều đã bộc lộ quá nhiều vấn đề.
    Real, Atletico và Barcelone đều đã bộc lộ quá nhiều vấn đề.

    Thất bại trước Real trong trận El Clasico, hay thắng lợi nhọc nhằn trong thế hơn người trước Atletico đều đã chỉ ra một vấn đề của Barcelona vào thời điểm này, đó là thầy trò HLV Enrique đã không còn là một cỗ máy đánh đâu thắng đó. Thay vào đó họ vẫn hoàn toàn có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào.

    Tóm lại chứng kiến những gì đã diễn ra trong các lượt trận đầu tiên của lượt đi tứ kết Champions League, dù có đội bóng giành được chiến thắng và có đội thua, nhưng rõ ràng cả Real, Atletico và Barcelone đều đã bộc lộ không ít vấn đề của mình.

    Xú - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...