MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Những người bay không có chân trời

    14:15 Thứ bảy 10/12/2022

    BongDa.com.vn Nhà văn Trần Dần có câu: “Tôi khóc những chân trời không có người bay/Lại khóc những người bay không có chân trời”. Chân trời rực rỡ và đẹp đẽ nhất vẫn chưa thể có “người Hà Lan bay”, khi họ vừa dừng cuộc phiêu lưu trên đất Qatar trước đối thủ nhiều duyên nợ Argentina.

     

    Có thể nói, Argentina là đối thủ lớn đầu tiên mà Hà Lan phải chạm mặt tại World Cup 2022 lần này, bởi trước đó, các đối thủ ở vòng bảng và vòng 1/8 đều dưới tầm đoàn quân của Louis van Gaal. Không những vậy, họ còn bị đẩy vào tình thế ngặt nghèo khi thủng lưới đến 2 lần.

    Vấn đề của Hà Lan dần lộ ra. Nếu trước các đội tuyển yếu thế hơn, Hà Lan dễ dàng áp đặt thế trận và chơi theo cách của mình. Nhưng khi phải đụng độ một Argentina quái chiêu và ma mãnh, đội tuyển đến từ xứ sở cối xay gió đã gặp vô vàn khó khăn.

     - Bóng Đá

     Hà Lan tấn công thiếu ý tưởng trước Argentina.

    Thực tế, rất nhiều thời điểm trong trận đấu, Argentina chủ động nhường thế trận cho Hà Lan. Tuy nhiên, trước một đối thủ được tổ chức tốt, phòng thủ khu vực bài bản và linh hoạt, Hà Lan lại thiếu ý tưởng và độ biến hóa trong cách triển khai tấn công.

    Mũi khoan bên biên phải Denzel Dumfries đã bị Marcos Acuna vô hiệu hóa, khiến các miếng đánh sở trường nơi hành lang này không phát huy hiệu quả. Ở cánh đối diện, Daley Blind cũng thường xuyên “tắt điện” trước Nahuel Molina. Và dù đã cắt cử người kèm siêu sao Lionel Messi, nhưng nhiều lần để sổng mất anh.

    Thời điểm bị dẫn trước 2 bàn, ở thế đường cùng, Louis van Gaal tung tiền đạo cao kều Wout Weghorst vào sân và sử dụng chiêu thức tạt cánh đánh đầu. Chính Weghorst đã chơi xuất sắc với cú đúp bàn thắng, đưa Hà Lan trở về từ cõi chết.

     - Bóng Đá

     Hà Lan của Louis van Gaal thêm một lần gục ngã trên chấm penalty.

    Nhưng rồi, họ đã chết thật, trên chấm luân lưu định mệnh. Cách đây 8 năm, World Cup 2014, Hà Lan của chính Louis van Gaal cay đắng ngậm ngùi gục ngã cũng ở loạt “đấu súng” trước Argentina, tại vòng bán kết. Lịch sử giờ đây lặp lại, chỉ dành cho Hà Lan nửa miệng cười.

    Trong tay Louis van Gaal lúc này là một thế hệ cầu thủ tài năng, có sự kết hợp giữa những cựu binh dạn dày kinh nghiệm trận mạc cùng các nhân tố trẻ đầy hứa hẹn. Những Cody Gakpo, Jurrien Timber, Noa Lang… rồi sẽ trưởng thành hơn sau ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

    Nhưng thất bại hôm nay không dễ gì nguôi ngoai. Nỗi đau lại cứ thêm dài. Hà Lan chẳng khác nào đứa con ghẻ của số phận, vô duyên với các danh hiệu lớn. Họ là “những người Hà Lan bay”, nhưng lại là những người bay không có chân trời.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 13:45 10/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...