Với việc Ngoại hạng Anh chỉ còn một ngày nữa sẽ kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa hè nên hứa hẹn có nhiều cú nước rút ngoạn mục ảnh hưởng đến toàn Châu Âu. Nhưng có thể thấy điểm nóng không chỉ ở xứ sở sương mù.
Man United sẽ dừng lại?
Khi đã vá được điểm yếu nơi hàng phòng ngự nhiều người dự đoán Man United có khả năng sẽ chốt sổ kỳ chuyển nhượng này. Dự đoán này càng có cơ sở hơn khi Quỷ đỏ tuyên bố chưa hề quan tâm đến Bruno Fernandes và cũng rút khỏi thương vụ Paulo Dybala. Thậm chí giờ lại có tin họ chào thua trong tham vọng có được Christian Eriksen. Thế nhưng không loại trừ khả năng đội chủ sân Old Trafford lại vớt cú chót khi mà họ vẫn cần tăng chất lượng hàng công và tìm người phòng khi Paul Pogba ra đi. Một khi những Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Sergej Milinkovic - Savic, Fernando Llorente, Mario Mandzukic… chưa cập bến nào và thời gian vẫn còn thì các Manucians vẫn có thể hy vọng.
Real Madrid sẽ bạo chi vì Paul Pogba?
Dù đã chi ra hơn 300 triệu euro để mang về những Luka Jovic, Ferland Mendy hay Eden Hazard nhưng Real Madrid chưa cho thấy sức mạnh mà CĐV nhà kỳ vọng. Đáng nói những trận thua muối mặt trước Bayern Munich, Tottenham và Atletico Madrid đã khiến HLV Zinedine Zidane gặp rất nhiều áp lực. Đó là lý do vì sao chiến lược gia người Pháp đang tìm mọi cách để có được Paul Pogba. Dù cái giá 150 triệu bảng mà Man United đang đòi là quá chát nhưng vì tham vọng của mình, Real hoàn toàn có thể tìm cách đàm phán và bạo chi cho thương vụ này.
Số phận những cục nợ sẽ ra sao?
Paris Saint Germain đã chán ngấy Neymar nên muốn nhanh chóng đẩy đi ngôi sao người Brazil. Một người Brazil khác cũng rơi vào tình cảnh bấp bênh là Philippe Coutinho. Nhưng tình hình của cựu cầu thủ Liverpool không quá bi đát khi mà Arsenal hay Tottenham đều muốn có anh. Trong khi ấy Vua phá lưới World Cup 2014 là James Rodriguez vẫn chưa tìm được bến đỗ sau khi rời Bayern Munich. Đồng đội của cầu thủ người Colombia là Gareth Bale cũng đang cù nhây với CLB Real Madrid bất chấp sự hắt hủi công khai từ Zidane. Tại Man United, dù rất khó chịu nhưng Quỷ đỏ vẫn chưa thể đẩy đi hai ông kễnh là Alexis Sanchez và Romelu Lukaku. Còn với Arsenal lúc này, điều mà họ mong nhất có lẽ là có đội nào đến hỏi mua Mesut Ozil - người hưởng lương cao nhất đội nhưng không nằm trong kế hoạch của HLV Unai Emery. Tương tự là trường hợp của Paulo Dybala khi ngôi sao người Argentina vẫn cố không rời Juventus dù biết tương lai ảm đạm. Chừng ấy ngôi sao, chưa kể đến những cái tên đòi ra đi như Bruno Fernandes hay Christian Eriksen mà không tạo thêm bom tấn nào thì thật khó hiểu.
Có cung tất có cầu, muốn cụ thể hóa tham vọng phải chạy đua thời gian và bạo chi. Cho nên hãy chờ đợi nhiều bom tấn trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Nước Anh sẽ kết thúc kỳ chuyển nhượng trước tiên nên có thể kích nổ những bom tấn tiếp theo, đồng thời mở ra hàng loạt hiệu ứng domino đốt nóng làng túc cầu Châu Âu.
(Bạn đọc: Cát Tường)