MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-3 PSG: Sụp đổ (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Những lý do khiến HAGL sẵn sàng đối mặt án phạt nặng

    23:17 Thứ bảy 27/06/2015

    HAGL ngoài Học viện HAGL JMG Arsenal còn có các lớp năng khiếu, thế nhưng bầu Đức vẫn quyết định không gửi các đội trẻ tham dự giải U17 và U19

    HAGL ngoài Học viện HAGL JMG Arsenal còn có các lớp năng khiếu, thế nhưng bầu Đức vẫn quyết định không gửi các đội trẻ tham dự giải U17 và U19 Quốc gia. Đâu là lý do khiến ông này sẵn sàng đối mặt với những án phạt nặng?

    Những lý do khiến HAGL sẵn sàng đối mặt án phạt nặng
    Nhiều cầu thủ HAGL có dấu hiệu chững lại về chuyên môn.
    N
    hư báo chí đã đưa tin, sau khi từ chối tham gia giải U19 Quốc gia hồi tháng 1 vừa qua, mới đây HAGL lại tiếp tục không đăng ký đội tham dự giải U17 Quốc gia. Mà theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2015 của LĐBĐ Việt Nam (VFF), một CLB nào đó thuộc V.League mà bỏ 2 trong số 5 giải thuộc hệ thống bóng đá trẻ trong 1 năm thì có thể phải nộp phạt 200 triệu đồng.

    Phải chăng bầu Đức, người từng có hơn 10 năm lăn lộn với bóng đá Việt Nam và hiện giữ cương vị Phó chủ tịch VFF, không hiểu rõ điều luật này? Không hẳn như vậy! Ở HAGL hiện giờ, ngoài Học viện HAGL tuyển sinh 2 năm một lần và mỗi lứa có từ 14-15 cầu thủ, họ còn có cả các lớp năng khiếu. Vậy nên việc thành lập một đội U17 hay U19 có từ 20-22 cầu thủ không phải chuyện khó. Vậy vấn đề ở đây là gì và tại sao bầu Đức sẵn sàng đối mặt án phạt?

    Theo như Giám đốc Huỳnh Mau, chuyện HAGL không cử đội U17 dự giải U17 Quốc gia là vì lý do bất khả kháng. “Vì chúng tôi phải đào tạo cầu thủ theo đúng những quy trình mà lò Arsenal JMG đã đặt ra nên lúc này, không thể tham dự giải U17 QG. Theo quy trình đào tạo mà Học viện HAGL Arsenal JMG đã cam kết với đối tác thì ở độ tuổi 11, các em sẽ tập đá 5 người. Từ 12-13 tuổi, HLV cho các em đá 6 người. Từ 14 đến 15 tuổi đá 7 người và trong độ tuổi này, các em chỉ đá chân không”, ông Huỳnh Mau giải thích với phóng viên.

    “Khi HLV yêu cầu cho các em đá giao lưu với các đối thủ đồng trang lứa ở các lò đào tạo khác thì mới được thi đấu chứ không tạo áp lực cho các cầu thủ. Ở độ tuổi dưới 18, các em không tham dự bất cứ giải đấu nào cũng vì mục đích đó. Khi đã ký hợp đồng với đối tác, chúng tôi phải tôn trọng mọi điều khoản cam kết. Chúng tôi phải tin tưởng và tôn trọng chuyên gia của Arsenal đang làm việc ở đây chứ”, vị Giám đốc giàu kinh nghiệm này nói thêm.

    Ngoài những ràng buộc với Học viện Arsenal JMG toàn cầu thì thực tế bầu Đức cũng không muốn các cầu thủ trẻ của mình va chạm quá sớm với môi trường bóng đá Việt Nam. Những “quả đắng” từ lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… thời gian qua đã khiến ông cẩn trọng hơn. Ở một nền bóng đá mà sự chuyên nghiệp còn hạn chế như Việt Nam, các tài năng rất dễ bị thui chột.

    Hãy xem, cuối năm 2013, khi đồng ý để lứa 1 Học viện HAGL JMG Arsenal trở thành nòng cốt của U19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á, bầu Đức đã rất hy vọng họ sẽ tạo ra một làn gió mới cho bóng đá nước nhà và trở thành nòng cốt của U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28. Đúng là thời gian đầu, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đã gây bão, thu hút rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ và mang tới những kỳ vọng lớn lao.

    Thế nhưng theo thời gian, họ càng lúc càng chững lại. Tại SEA Games 28 trên đất Singapore vừa qua, thành phần U23 Việt Nam chỉ có 3 gương mặt của HAGL và cũng chỉ có Công Phượng là có vị trí chắc chắn ở đội hình chính thức. Còn tại V.League 2015, những cầu thủ trẻ phố Núi thi đấu bết bát, thậm chí giờ đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

    Ngoài sự thiếu kinh nghiệm thì những trận thua triền miên, rồi áp lực thành tích, áp lực từ giới truyền thông, những tình huống tiểu xảo hoặc chơi rắn của đối thủ… cũng góp phần khiến cho các cầu thủ của lứa 1 Học viện HAGL JMG Arsenal mất đi sự tự tin vốn có. Họ không còn dám cầm bóng, bình tĩnh phối hợp nhỏ như giai đoạn đá giao hữu với những đội bóng chuyên nghiệp của Thái Lan hồi hè năm ngoái, mà giờ bắt đầu học theo kiểu đá của V.League, phạm lỗi nhiều và thường xuyên tung ra những quả chuyền dài hay tạt cánh đánh đầu.

    Giờ đây, khá nhiều cầu thủ trẻ tài năng của bầu Đức ngày nào có dấu hiệu chững lại về chuyên môn, thậm chí tụt lại so với những gương mặt đồng trang lứa ở các CLB khác. Rõ ràng, khi đã đi theo một mô hình phát triển bài bản và chuyên nghiệp thì không nên “gặt lúa non”, nếu không những cái giá phải trả sẽ là vô cùng đắt. Thời gian tới đây, nếu HAGL có bỏ nốt giải U13 và U15, đồng thời chịu phạt nặng, cũng chẳng phải điều gì quá bất ngờ. Bầu Đức thà mất tiền còn hơn để những viên ngọc của mình bị trầy xước.

    Tùng Lâm - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...