Vị chiến lược gia người Đức chấp nhận đề nghị chuyển tới dẫn dắt Liverpool vào năm 2015, và ông nhanh chóng thu phục được sự yêu mến của tất cả người hâm mộ đội chủ sân Anfield bằng tài năng, sự nhiệt huyết, tính cách sôi nổi và trên hết là triết lý bóng đá của mình.
Trải qua hành trình hơn 8 năm, Klopp đã biến Liverpool từ một tập thể không có gì đặc biệt thành một thế lực ở Premier League và châu Âu. Sau đây là 4 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Lữ đoàn đỏ trong thời gian mà vị huấn luyện viên đại tài này cầm quyền.
Buổi ra mắt như "Một người bình thường"
Cuộc tiếp xúc đầu tiên của Jurgen Klopp với báo chí nước Anh khi vừa nhậm chức ở Anfield là một cuôc họp báo hết sức đặc biệt. Ông đã đưa ra rất nhiều lời hứa với các cổ động viên đội bóng trong bài phát biểu đầu tiên, và tất cả đều được ông hiện thực hoá, mặc dù mãi sau này ông vẫn chưa bao giờ nhận mình là đấng cứu thế của Liverpool.
Khi được hỏi mô tả bản thân như thế nào, Klopp trả lời: "Tôi là Người bình thường! Tôi là một cầu thủ rất bình thường, trở thành huấn luyện viên ở một câu lạc bộ bình thường là Mainz, sau đó tôi có những năm tháng tuyệt vời cùng với Borussia Dortmund".
"Có ai trong phòng này nghĩ tôi có thể làm nên điều kỳ diệu không? Không. Tôi là một người bình thường. Tôi đến từ Dortmund. Mẹ tôi chắc đang ngồi ở nhà xem buổi phỏng vấn này, bà ấy có lẽ không hiểu tôi đang nói gì nhưng chắc chắc bà ấy đang rất tự hào." Klopp là người bình thường nhưng ông đã tạo nên những điều phi thường.
Gửi lời cảnh báo tới Manchester City
Mùa giải 2017/18 được coi là bản lề cho sự thành công của Liverpool sau này. Thời điểm đó họ đã có bộ ba trên hàng công là Roberto Firmino, Sadio Mane và Mohamed Salah. Klopp đã đưa Lữ đoàn đỏ trở lại Champions League lần thứ hai sau tám mùa giải.
Nhưng đó là một chiến dịch thực sự lấy đi nhiều nước mắt của các cổ động viên đội bóng. Liverpool thua Real Madrid trong trận chung kết mà Loris Karius bị coi là tội đồ. Điều mà mọi người nhớ nhất về mùa giải này của đội chủ sân Anfield là hai trận tứ kết với Manchester City.
Tập thể của Pep Guardiola khi đó là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Champions League, sau khi đã làm mưa làm gió ở Premier League, nhưng Liverpool đã thể hiện bản lĩnh của Vua đấu cúp khi hạ gục The Citizens 5-1 sau hai lượt trận. Nó cũng là khởi đầu cho sự cạnh tranh khốc liệt giữa Klopp và Guardiola sau này.
Trở thành nhà vô địch châu Âu
Bỏ lại nỗi thất vọng ở trận chung kết với Real năm 2018, Liverpool tiếp tục lọt vào trận đấu cuối cùng ở Champions League chỉ 1 năm sau đó, và đối thủ của họ ở sân Metropolitano là câu lạc bộ đồng hương - Tottenham Hotspur. Lần này thì Klopp không còn phải rơi lệ nữa, ông nâng cao chiếc cúp C1 lần thứ 6 trong lịch sử của CLB.
Trải qua hơn 4 năm cầm quyền ở Anfield, những tiến bộ mà Liverpool đạt được với ông thật đáng kinh ngạc. Trên hành trình đăng quang năm đó, Lữ đoàn đỏ đã bỏ lại những chướng ngại cực kỳ khó nhằn như Bayern Munich hay Barcelona và cuối cùng là chiến thắng 2-0 trước Spurs.
Không dừng lại ở đó, cũng trong năm 2019 này, Liverpool còn khẳng định vị thế là câu lạc bộ mạnh mất thế giới với danh hiệu Siêu cúp châu Âu sau khi thắng Chelsea sau loạt luân lưu, và chức vô địch FIFA Club World Cup sau khi đánh bại Flamengo trong trận chung kết.
Kết thúc 30 năm trắng tay ở Ngoại hạng Anh
Thời mà Liverpool thống trị nước Anh đã qua từ lâu khi Klopp tới. Dù được vẫn được coi là một ông lớn trong nhóm Big 4 nhưng Lữ đoàn đỏ luôn phải nhìn Arsenal, Manchester United, Chelsea rồi sau này là Manchester City lần lượt lên ngôi ở Premier League.
Dù đã có được chiếc cúp C1 danh giá nhưng nếu không thể vô địch Ngoại hạng Anh thì đó là một thiếu sót rất lớn của Jurgen Klopp. Sau cùng ông đã làm được ở mùa giải 2019/20 để chấm dứt quãng thời gian 30 năm dài chờ đợi của các cổ động viên đội bóng.
Đáng nói hơn, Liverpool đã vô địch Premier League mùa giải đó với 99 điểm - một kỷ lục ở nước Anh. Khỏi phải nói những người hâm mộ và các cầu thủ của câu lạc bộ đã vui mừng như thế nào. Sau tất cả những gì đã làm cho đội chủ sân Anfield, Klopp giờ đây đã được ghi nhận là một trong những huyền thoại của Lữ đoàn đỏ.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam