(BongDa.com.vn) – Bóng đá được gọi là môn thể thao vua và từ đó đã xuất hiện những “Hoàng tử” ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ về tài năng, đức độ của mình.
Anh không chỉ là tượng đài của bóng đá Italia với tài năng thiên bẩm mà còn là biểu tượng của bóng đá thế giới về lòng trung thành. Trưởng thành từ đội trẻ của AS Roma và chơi cho đội một từ 1992 đến nay. Đã 23 năm qua, Francesco Totti đã cùng Roma trải qua biết bao thăng trầm, khó khăn cũng như vinh quang. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù bao lứa cầu thủ đã đến và đi, Totti vẫn ở đó và mãi là “Hoàng tử thành Roma” – với vẻ điển trai, tài năng trên sân cỏ, hào hoa khi thi đấu, mẫu mực trong đời sống – trong lòng những CĐV đội bóng.
Paul Scholes
Không quá lời khi cho rằng cựu tiền vệ của Man United là một ngôi sao bóng đá hoàn hảo. Anh tài năng, mẫu mực, chuyên nghiệp, lối sống giản dị và hết mực trung thành với Quỷ đỏ. Với anh, dường như được chơi bóng cho Man United là hạnh phúc chứ không phải vì tiền bạc hay danh vọng.
Paul Scholes máu lửa, nhiệt huyết trên sân nhưng không hề kêu ca phàn nàn dù bị thẻ phạt. “Hoàng tử tóc vàng” là biệt danh CĐV gọi cầu thủ mang số áo 18 này của Man United. Anh từng giải thích việc chọn số áo này vì muốn nhắc mình phải vượt qua con số 18 lần vô địch Anh của Liverpool. Và anh cùng đồng đội đã làm được. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến hình ảnh Scholes mãi đẹp tại Old Trafford.
Raul Gonzalez
Sau này người ta vẫn gọi Fernando Torres hay Alvaro Morata là “Hoàng tử thành Madrid”. Nhưng có lẽ biệt danh này xứng đáng với một ngôi sao khác hơn, dù sau này người ta chỉ gọi anh là “Chúa nhẫn”.
Đó là Raul Gonzalez. 18 năm trong màu áo Real Madrid, trong đó có 16 năm ở chuyên nghiệp, Raul đã cống hiến những gì tốt đẹp nhất của mình cho đội bóng thủ đô Tây Ban Nha với hơn 200 bàn thắng.
Michel Platini
Người ta gọi Michel Platini là “Hoàng tử của bóng đá Pháp” bởi khi còn là cầu thủ, ông chinh phục người hâm mộ bằng lối chơi hào hoa với những bước chạy thanh thoát, những đường chuyền tinh tế và những pha đá phạt điệu nghệ. Platini là biểu tượng của bóng đá đẹp thời đại của ông.
Sau những thành công trong màu áo Juventus và tuyển Pháp, vị trí của Platini trong lòng người hâm mộ càng trở nên đẹp và lớn lao hơn. Nước Pháp có thể tự hào với những Eric Cantona, Zinedine Zidane hay Theirry Henry…nhưng Platini là tượng đài trẻ mãi.