MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Những cầu thủ xứng danh ‘anh hùng gánh team’ tại ĐTQG

    10:31 Thứ năm 22/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Khi tập trung ĐTQG các cầu thủ có ít thời gian tập luyện nên dễ phụ thuộc vào siêu sao có nền tảng kỹ thuật tốt. Sau đây là những đội tuyển một người nổi tiếng.

    1. Hristo Stoichkov (Bulgaria)

    Những cầu thủ xứng danh ‘anh hùng gánh team’ tại ĐTQG - Bóng Đá

     

    Hristo Stoichkov bằng sự hoang dại kết hợp kỹ thuật thượng thừa đã tàn phá mọi hàng phòng ngự của mọi CLB, đội tuyển lớn nhỏ mà ông từng đối mặt. Ông được mệnh danh là “Thế hệ vàng” của bóng đá Bulgaria.

    Thành tích cao nhất của ông đạt được với Bulgaria là đưa đội tuyển vào bán kết World Cup 1994. Chính phong độ đỉnh cao của năm ấy đã giúp ông vượt mặt những danh thủ khét tiếng như Paolo Maldini hay Roberto Baggio để chạm tay đến danh hiệu Quả bóng Vàng đầy thuyết phục.

    2. Abedi Pele (Ghana)

    Những cầu thủ xứng danh ‘anh hùng gánh team’ tại ĐTQG - Bóng Đá

     

    Abedi Pele được xem là những cầu thủ châu Phi lừng danh của thế giới. Trước đó, Ghana chỉ là đội bóng tầm trung của châu Phi cũng như thế giới. Nhưng đến thời Abedi Pele xuất hiện, tuyển Ghana giành chức vô địch châu Phi năm 1982, đến trận chung kết năm 1992 và bán kết năm 1996. Ông có 67 lần ra sân trong màu áo tuyển quốc gia và ghi được 33 bàn thắng.

    3. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

    Những cầu thủ xứng danh ‘anh hùng gánh team’ tại ĐTQG - Bóng Đá

     

    Cristiano Ronaldo từ trước đến nay vẫn là cầu thủ trụ cột của tuyển Bồ Đào nha. Anh là đội trưởng và kiêm nhiệm người ghi bàn nhiều nhất của đội. Ngoài ra nhờ danh tiếng của CR7 Selecao châu Âu cũng hưởng tiếng thơm lây. Anh thu hút CĐV trung lập cho đội tuyển. Nhưng tại trận chung kết Euro 2016 CR7 không may chấn thương và phải ra sân sớm. Nhưng các đồng đội còn lại vẫn căng sức chiến đấu một trận cầu thành công và giành chức vô địch không tưởng.

    4. Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển)

    Những cầu thủ xứng danh ‘anh hùng gánh team’ tại ĐTQG - Bóng Đá

     

    Zlatan Ibrahimovic dù đã bước sang tuổi 36 nhưng anh vẫn là cầu thủ làm nên tên  tuổi của đội tuyển Thụy Điển. Sau khi khép lại VCK EURO 2016, Zlatan Ibrahimovic đã giữ đúng lời hứa giã từ màu áo đội tuyển quốc gia. Giờ đây, có vẻ như Ibrahimovic đang cân nhắc việc "rút lại" quyết định trên và tái xuất ở World Cup 2018.

    Ibra là tượng đài và chân sút số 1 trong lịch sử bóng đá Thụy Điển với 62 bàn thắng sau 116 lần ra sân. Tuy nhiên, trong bối cảnh "ngồi chơi xơi nước" ở Manchester United trong hơn 1 năm qua vì chấn thương, viễn cảnh tiền đạo 36 tuổi này được HLV Jan Andersson triệu tập là rất thấp. Bên cạnh đó, không có Ibra, Thụy Điển vẫn sống khỏe và thậm chí lối chơi còn trở nên đa dạng hơn trước.

    5. Gareth Bale (Wales)

    Những cầu thủ xứng danh ‘anh hùng gánh team’ tại ĐTQG - Bóng Đá

     

    Có thể nói một mình Bale chiếm giữ 64% bàn thắng của tuyển xứ Wales. Dù đội tuyển Ashley Williams hay Aaron Ramsey cũng là ngôi sao sáng giá của châu Âu nhưng siêu sao của Real Madrid vẫn là thương hiệu hàng đầu của xứ Wales.

    6. Michel Platini (Pháp 1984)

    Những cầu thủ xứng danh ‘anh hùng gánh team’ tại ĐTQG - Bóng Đá

     

    Trong lịch sử các kỳ chung kết EURO, không có cầu thủ nào tái lập được kỷ lục mà Michel Platini lập vào năm 1984. Là tiền vệ công, là linh hồn và đội trưởng của tuyển Pháp, cùng Alain Giresse, Jean Tigana và Luiz Fernandez trở thành bộ tứ huyền ảo của những chú gà trống gô loa.

    Trong tổng số 14 bàn thắng của tuyển Pháp có được ở EURO 1984 thì, Platini đã góp 9 bàn, một kỷ lục mà cho đến nay vẫn chưa ai có thể phá được.

    7. Eusebio (Bồ Đào Nha những năm 1960)

    Những cầu thủ xứng danh ‘anh hùng gánh team’ tại ĐTQG - Bóng Đá

     

    Eusebio hội đủ các tố chất tuyệt vời như kỹ thuật, thể lực và tốc độ siêu phàm. Thậm chí Bồ Đào Nha trong những năm 1960 còn phụ thuộc vào Eusebio còn nhiều hơn dựa vào Ronaldo hiện tại. Eusebio đưa đội bóng áo màu bã trầu đến vị trí thứ ba ở World Cup năm 1966, ghi 41 bàn sau 64 trận.

    8. Diego Maradona (Argentina 1986)

    Những cầu thủ xứng danh ‘anh hùng gánh team’ tại ĐTQG - Bóng Đá

     

    Ở Argentina, Maradona đã và vẫn còn được yêu mến đến mức người ta nhìn Messi như một kẻ rập rình soán ngôi của Cậu bé Vàng. Dù vướng rất nhiều scandal nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng xuất chúng của Maradona.

    Tại World Cup 1986, với sự tỏa sáng của Diego Maradona, Argentina đăng quang trên đất Mexico, ông đồng thời cũng dành luôn danh hiệu Quả bóng vàng dành cho ngôi sao xuất sắc nhất giải.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 10:30 22/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...