MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 30

    19:51 Thứ tư 03/04/2024

    BongDa.com.vn Bên cạnh những cầu thủ chơi hay nhất, hãy đến với những gương mặt ở vị trí không ai mong muốn cuối tuần qua.

    Cầu thủ tệ nhất: Matteo Pessina

    Đáng buồn cho Matteo Pessina, cuối tuần vừa qua được cho là trận đấu tồi tệ nhất của anh trong màu áo AC Monza. Cuộc chiến giữa hai đội ở giữa bảng xếp hạng Serie A được định đoạt bởi hai sai lầm đắt giá từ nhà vô địch EURO 2020, người đã 'dâng' chiến thắng cho Torino.

    Tiền vệ này đã phạm lỗi với Samuele Ricci trong vòng cấm địa, mở đường cho Antonio Sanarbia ghi bàn thắng từ chấm 11m.

    Sau đó, Biancorossi cố gắng tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng nỗ lực của họ bị cản trở bởi một pha phạm lỗi không cần thiết khác từ người đội trưởng (với Ricci một lần nữa là người tham gia vào tình huống), do đó phải nhận thẻ vàng thứ hai.

    Một ngày đáng quên đối với cựu cầu thủ Atalanta.

    Max Allegri

     Allegri lại khiến các CĐV chán nản.

    HLV tệ nhất: Massimiliano Allegri

    Max Allegri tiếp tục có tên trong hạng mục này bằng một chiến thuật tệ hại, điều đó cũng được phản ánh qua màn trình diễn vô hồn của Juventus.

    Đội bóng thành Turin hiện đã kéo dài chuỗi trận tồi tệ của mình, với một chiến thắng duy nhất trong chín trận đấu gần nhất, khiến hầu hết chúng ta tự hỏi làm thế nào mà chiến lược gia gốc Livorno vẫn giữ được chiếc ghế.

    Lần này, Allegri đáp lại lời kêu gọi của người hâm mộ bằng cách thực hiện lối chơi thiên về tấn công nhiều hơn, sử dụng sơ đồ 4-3-3 trong trận gặp Lazio.

    Tuy nhiên, đây chỉ là thứ xuất hiện trên màn hình TV, còn thực tế trên sân lại hoàn toàn khác.

    Cuối cùng, việc thử nghiệm Andrea Cambiaso ở vị trí tiền vệ cánh hầu như không mang lại lợi ích gì. Trong khi đó, quyết định tung Nikola Sekulov vào sân là một sai lầm, bằng chứng được thể hiện trong bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút cuối của Adam Marusic.

    Đội bóng tệ nhất: Salernitana

    Salernitana đã chơi tệ hơn rất nhiều trong mùa giải này. Việc có bốn huấn luyện viên trưởng khác nhau trong một chiến dịch cho thấy tình trạng hỗn loạn ở cấp quản lý, khiến việc cứu vãn tình hình trở thành một nhiệm vụ bất khả thi.

    Ở vòng đấu vừa qua, triều đại của Stefano Colantuono bắt đầu bằng thất bại 0-3 trước Bologna trên sân khách. Đây là một kết quả làm nổi bật sự khác biệt giữa một câu lạc bộ được vận hành tốt bởi Thiago Motta và một đội bóng khác đang thay người thuyền trưởng 'như thay áo'.

    Salernitana: ‘Replace all referees, we demand justice’ - Bóng Đá

     Salernitana có lẽ 'hết cứu' rồi!

    Cầu thủ vào sân thay người tệ nhất: Nikola Sekulov

    Ra mắt Serie A cho Juventus tại Stadio Olimpico là một trải nghiệm buồn vui lẫn lộn đối với Nikola Sekulov.

    Cầu thủ 22 tuổi này là một cầu thủ chạy cánh khéo léo, nhưng những khó khăn hiện tại của Bà đầm già đã khiến anh không thể chạm bóng quá nhiều. Thay vào đó, Sekulov buộc phải lùi lại và thi đấu không đúng sở trường khi Lazio cố gắng tìm kiếm bàn thắng. Nó đã bộc lộ điểm yếu trong phòng ngự của anh khi không thể theo sát Marusic, người đã ghi bàn ở phút cuối cùng của cuộc chạm trán.

    Đăng Nguyễn | 19:21 03/04/2024
    Chia sẻ

    Loading...