MỚI NHẤT :
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Những bàn thắng đắt đỏ của Martial cho M.U

    13:26 Thứ bảy 27/01/2024

    BongDa.com.vn Lịch sử dường như đang lặp lại ở Manchester United khi Anthony Martial có thể sẽ bỏ lỡ phần lớn mùa giải vì chấn thương.

    Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, cầu thủ người Pháp sẽ phải nghỉ thi đấu thêm 10 tuần nữa. Nếu mốc thời gian đó là chính xác, Martial sẽ vắng mặt 16 tuần của mùa giải 2023/2024 và có thể góp mặt trong trận đấu của Man United với Chelsea vào tháng Tư. Nhưng có lẽ đã quá muộn đối với cựu tiền đạo Monaco, người sẽ hết hạn hợp đồng với Old Trafford vào mùa hè. Theo Manchester Evening News, Quỷ đỏ không có ý định gia hạn.

    Đó có thể sự kết thúc của một cầu thủ Manchester United khác, một người đến với sự kỳ vọng lớn, không đáp ứng được kỳ vọng đó và rời đi trong thất vọng. Nhưng có lẽ điều khiến người hâm mộ Man United bận tâm nhất khi Martial rời câu lạc bộ là thống kê đóng góp của Martial so với mức lương khổng lồ của anh. So sánh các bàn thắng của Martial cho Man United với mức lương của anh vẽ nên một bức tranh nghiệt ngã, vì tiền đạo này không hề chứng tỏ được giá trị đồng tiền.

    Tạm biệt Anthony Martial - Bóng Đá

     Martial coi như đã kết thúc sự nghiệp ở M.U.

    Theo Transfermarkt, Martial đã ghi 63 bàn sau 209 trận ở Premier League. Đó không phải con số tốt trong 8 năm anh đã trải qua ở Manchester United. Theo Spotrac, khi ký hợp đồng 6 năm, Martial dự kiến sẽ kiếm được khoảng 13 triệu bảng mỗi năm. Nếu hợp đồng này kéo dài đến cuối mùa giải 2023/2024, cầu thủ người Pháp sẽ kiếm được khoản tiền lương khổng lồ 88 triệu bảng trong 9 năm anh ở Man United. Làm phép tính giữa con số này với số bàn thắng của mình, cầu thủ người Pháp đã khiến Quỷ đỏ phải trả một khoản tiền đáng kinh ngạc là 1.394.920 bảng cho mỗi pha dứt điểm thành công ở Premier League.

    Với những con số này, có vẻ thật ngớ ngẩn khi Man United đưa ra điều khoản liên quan đến Quả bóng vàng cho thỏa thuận của Martial khi họ lần đầu ký hợp đồng với anh từ Monaco.

    Mourinho nói gì về Valencia, Pogba, Martial - Bóng Đá

     Martial từng được kỳ vọng giành Quả bóng vàng.

    Bất chấp những khoản chi tiêu hớ hênh của mình, Quỷ đỏ vẫn không gặp áp lực lớn về tài chính. Sports Brief vừa đưa tin về các câu lạc bộ có doanh thu cao nhất trong mùa giải 2022/2023, trong đó Manchester United lọt vào danh sách. Dù vậy luật Công bằng tài chính sẽ khiến họ khó mang về một tiền đạo chất lượng giữa mùa giải này. Trong bối cảnh đó, việc mượn Karim Benzema nổi lên như một sự lựa chọn khả thi cho M.U.

    Cầu thủ 36 tuổi này đã nói với câu lạc bộ Ả Rập Al-Ittihad rằng anh muốn ra đi, chỉ 6 tháng sau khi chuyển đến Trung Đông. Benzema không hài lòng với cuộc sống ở Ả Rập và cảm thấy giải đấu không đạt tiêu chuẩn yêu cầu. Anh được cho là đang tập luyện một mình sau khi trở về từ kỳ nghỉ muộn 17 ngày, và đã yêu cầu được rời đi. M.U được cho là một trong nhiều đội bóng Anh đã bày tỏ sự quan tâm của họ. Trong khi việc trở lại Lyon hấp dẫn Benzema, thì giải đấu hàng đầu thế giới có thể thuyết phục được ngôi sao người Pháp.

    Thanh Vũ | 12:56 27/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...