MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Nhờ Ten Hag, M.U thoát viễn cảnh mất 2 cầu thủ quý giá

    08:57 Thứ tư 02/11/2022 | 7

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Hà Lan đã đưa ra nhiều quyết định nhân sự quan trọng kể từ khi đến Old Trafford.

     

    Marcus Rashford

    Sau khi trở lại từ ca phẫu thuật chấn thương vai, có thể nói Marcus Rashford đã trải qua mùa giải tồi tệ bậc nhất trong sự nghiệp của mình. Sau tổng cộng 32 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa trước, chân sút người Anh chỉ đóng góp vỏn vẹn 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, trực tiếp khiến Manchester United phải phụ thuộc hoàn toàn vào Cristiano Ronaldo để hoàn tất trọng trách ghi bàn.

    Mặc cho việc Rashford đánh mất phong độ, mùa Hè vừa qua, một CLB hàng đầu châu Âu là Paris Saint-Germain vẫn đưa anh vào danh sách mục tiêu của mình. Thậm chí, người đại diện của Rashford cũng đã tiến hành gặp gỡ Gã khổng lồ nước Pháp để thảo luận về một thương vụ tiềm năng.

    Thời điểm đó, trong bối cảnh Rashford đã sa sút và hơn hết là hợp đồng giữa anh và Man Utd cũng chỉ còn lại thời hạn 1 năm, đã có không ít quan điểm cho rằng Quỷ đỏ cũng nên chia tay chân sút người Anh để kịp thu về một khoản phí chuyển nhượng đáng kể.

    Rũ bùn đứng dậy, Rashford xoay chuyển cục diện nhờ sự khổ luyện - Bóng Đá

     Rashford đang tỏa sáng. 

    Tuy vậy, HLV Erik Ten Hag chưa từng có kế hoạch tống khứ Rashford, thay vào đó, ông đã đặt niềm tin hoàn toàn vào chân sút 25 tuổi để lĩnh xướng hàng công của Man Utd trong vai trò tiền đạo cắm. Rốt cuộc, Rashford cũng đáp lại niềm tin của vị thuyền trưởng người Hà Lan bằng những màn thể hiện thực sự ấn tượng, có cho mình 7 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 15 lần ra sân - vượt qua thành tích mà anh đạt được trong toàn bộ mùa giải trước.

    Rõ ràng, nếu để Rashford rời đi trong mùa Hè, Man Utd đã có cho mình một tổn thất vô cùng lớn.

    Diogo Dalot

    Dalot hoàn toàn không được trọng dụng dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, thậm chí còn phải chuyển sang AC Milan dưới dạng cho mượn để tìm kiếm cơ hội thi đấu. Sau khi HLV Ralf Rangnick tiếp quản lại Man Utd, thời gian ra sân của Dalot mới tăng lên đôi chút, nhưng trước sự quan tâm của hàng loạt câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè như Borussia Dortmund hay Milan, hiển nhiên là ngôi sao người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể tính đến chuyện rời khỏi Old Trafford để tạo ra một bước ngoặt mới cho sự nghiệp.

    Tiên tri của Mourinho quá đúng, Dalot chơi cực

     Dalot phát triển mạnh mẽ. 

    Song, thay vì có kế hoạch để Dalot rời đi, Ten Hag lại quyết định đặt trọn niềm tin vào ngôi sao người Bồ Đào Nha và thẳng tay tống khứ Wan-Bissaka lên băng ghế dự bị. Tính đến nay, cựu thuyền trưởng của Ajax đã bố trí Dalot đá chính trong toàn bộ trận đấu của Man Utd, và có thể nói niềm tin từ Ten Hag cũng đã nhanh chóng được đền đáp.

    Chẳng những không cho thấy dấu hiệu xuống sức, những màn trình diễn của Dalot còn trở nên ấn tượng hơn theo thời gian và hiện anh đã được đánh giá như một hậu vệ cánh hàng đầu Premier League. Rõ ràng, nếu quyết định chia tay Dalot vì phong độ kém ấn tượng ở mùa trước, có lẽ giờ đây Man Utd đã phải hối hận. 

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 08:27 02/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...