Ở tuổi 22, Trent Alexander-Arnold đã cùng Liverpool giành được những vinh quang mà nhiều huyền thoại CLB không thể chạm đến. Chỉ trong 1 năm rưỡi gần đây, hậu vệ trẻ này đã được nâng cúp Champions League, Siêu cúp châu Âu, Cúp vô địch thế giới các CLB, và đặc biệt là Premier League. Anh cũng đã đạt được ước mơ lớn nhất của mình: đeo băng đội trưởng của Liverpool, ở trận gặp Midtjylland tháng trước.
Mùa giải này, khi lữ đoàn đỏ mất gần hết cầu thủ phòng ngự vì chấn thương, Alexander-Arnold tiếp tục cần mẫn bên cánh phải, giúp đội nhà giữ ngôi đầu giải quốc nội. Hình ảnh đẹp này có vết xước đầu tiên ở những tuần gần đây, nhất là sau khi Liverpool để thua Southampton với tỷ số 0-1 và đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu vào tay Manchester United.
Liverpool khủng hoảng hàng thủ đồng nghĩa với việc Trent phải tập trung vào chuyên môn phòng ngự, anh mới chỉ có 4 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này. Nhưng nhìn lại, chính bản thân hậu vệ trẻ cũng là nạn nhân của chấn thương, phải ngồi ngoài phần lớn giai đoạn giao hữu trước mùa, nghỉ thi đấu gần 1 tháng sau chấn thương ở trận gặp Manchester City.
Hơn thế, nhìn vào Alexander-Arnold, những người hâm mộ lâu năm của The Reds có thể liên tưởng ngay đến huyền thoại Steven Gerrard. Cả hai người đều ra mắt CLB khi mới 18 tuổi, đều giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Anh. Năm 2002, sau khi trở lại từ chấn thương nặng, Gerrard cũng có lần đầu được đeo băng thủ quân Liverpool, sau đó anh cũng trải qua chuỗi trận tệ nhất trong cả sự nghiệp ở Anfield.
Giai đoạn cuối năm 2002, Gerrard liên tục bị thay ra hoặc phải ngồi dự bị bởi những màn trình diễn kém ấn tượng của mình. Đỉnh điểm là khi anh chơi tệ ở trận gặp Basel khiến đội nhà bị loại từ vòng bảng Champions League. Sau trận, HLV Gerard Houllier thậm chí công khai chỉ trích cầu thủ 22 tuổi, cho rằng anh đã quá tin vào những lời ngợi ca trên báo chí và kiêu ngạo cho rằng mình là vua của thế giới này. Thực tế, khoảng thời gian đó anh bị tác động bởi việc cha mẹ ly hôn và tự mình giữ bí mật này.
Sau đó cha của Gerrard đã phải ngồi tâm sự với Houllier, qua thời gian, tiền vệ này cũng dần lấy lại phong độ. Mùa giải đó, anh có lần đầu được đeo băng đội trưởng ở Ngoại hạng Anh. Tháng 3/2003, Gerrard ghi bàn giúp Liverpool đánh bại Manchester United để giành League Cup. Đến tháng 10, anh chính thức nhận băng đội trưởng của Lữ đoàn đỏ.
Gerrard thường nói chính những khó khăn đã giúp anh trưởng thành, Alexander-Arnold cũng có thể dùng luôn câu nói này để mô tả bản thân. Alexander-Arnold còn đang được hậu thuẫn bởi một HLV rất tâm lý là Jurgen Klopp, ngày anh trở lại sẽ không còn xa, chiếc băng đội trưởng có lẽ cũng là chuyện sớm muộn.
Hành trình trưởng thành của Alexander-Arnold: