MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • NHM Maroc đốt pháo sáng rực trời, đón tuyển thủ trở về nước

    07:17 Thứ tư 21/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Hàng ngàn NHM Maroc đã đổ ra đường phố Rabat để chào đón những cầu thủ Maroc trở về nước sau chiến tích lẫy lừng ở World Cup.

     
    NHM Maroc đổ ra đường chào đón những người hùng dân tộc trở về - Bóng Đá

     Chiều qua (theo giờ địa phương), hàng ngàn người đã đổ xuống đường thủ đô Rabat của Maroc để chào đón những người hùng dân tộc trở về. 

    NHM Maroc đổ ra đường chào đón những người hùng dân tộc trở về - Bóng Đá

     Người ta thấy không chỉ các CĐV trẻ tuổi, mà các cụ già cũng nhiệt tình xuống đường.

    NHM Maroc đổ ra đường chào đón những người hùng dân tộc trở về - Bóng Đá

     Tuyển Maroc đã làm nên một chiến tích không tưởng tại World Cup 2022.

    NHM Maroc đổ ra đường chào đón những người hùng dân tộc trở về - Bóng Đá

     Với một chiến thuật hợp lý, ông Walid Regragui đã giúp đội nhà lần lượt đánh bại cả hai ông lớn của bóng đá thế giới - Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trên đường đi đến trận Bán kết. 

    NHM Maroc đổ ra đường chào đón những người hùng dân tộc trở về - Bóng Đá

     Ở cuộc đụng độ với Pháp, có thông tin CĐV Maroc đã được tặng tới 13 ngàn vé để vào sân cổ vũ đội nhà. 

    NHM Maroc đổ ra đường chào đón những người hùng dân tộc trở về - Bóng Đá

     Đáng tiếc, người Pháp đã bản lĩnh hơn và rời sân với chiến thắng 2-0 chung cuộc. 

    NHM Maroc đổ ra đường chào đón những người hùng dân tộc trở về - Bóng Đá

     Dẫu vậy, Maroc cũng là đội bóng đầu tiên của châu Phi vào được đến trận Bán kết. 

    NHM Maroc đổ ra đường chào đón những người hùng dân tộc trở về - Bóng Đá

     Ở trận tranh hạng Ba, Maroc đã chơi một trận đấu quả cảm. Đáng tiếc, Bono và các đồng đội đã chịu thua trước siêu phẩm của Mislav Oršić và đành chấp nhận đứng vị trí thứ 4, với trận thua 1-2.

    NHM Maroc đổ ra đường chào đón những người hùng dân tộc trở về - Bóng Đá

     Nhìn chung đây là một thành tích cực kỳ khích lệ với một quốc gia như Maroc.

    NHM Maroc đổ ra đường chào đón những người hùng dân tộc trở về - Bóng Đá

     Xét một cách tổng thể, câu chuyện cổ tích của Maroc chắc chắn sẽ thúc đẩy châu Phi nỗ lực hơn ở World Cup 2026 bởi đây là giải đấu mà châu Phi sẽ được tăng thêm suất tham dự. 

    Ngọa Long | 06:47 21/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...