MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Nhìn Văn Hậu, cảm ơn Shin Tae-yong

    07:59 Thứ ba 10/01/2023 | 1

    BongDa.com.vn Đoàn Văn Hậu đã giữ cho mình cái đầu lạnh trước sự khiêu khích của đối thủ để giúp ĐT Việt Nam tiến vào trận chung kết AFF Cup 2022.

    Phút 37 trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa ĐT Việt Nam và Indonesia, Đoàn Văn Hậu đã có một động tác thừa khi vung tay vào mặt của Asnawi Mangkualam. Hành vi của cầu thủ sinh năm 1999 đã không qua mắt được trọng tài người Nhật Bản - Araki Yusuke và anh đã phải nhận thẻ vàng vì chơi xấu. Tuy vậy, đó cũng là pha phạm lỗi đáng kể nhất của hậu vệ quê Thái Bình ở màn đọ sức vừa qua. Còn lại, tân binh của Công An Hà Nội đã giữ cho mình cái đầu lạnh cần thiết.

    Nhắc về những điều trên bởi lẽ, trước trận bán kết lượt về, Đoàn Văn Hậu được xem là con dao 2 lưỡi của thầy Park. Anh có thể bùng nổ góp công lớn giúp ĐT Việt Nam chiến thắng nhưng vẫn có nguy cơ khiến chúng ta gặp bất lợi bởi lối chơi có phần quyết liệt, thậm chí tiểu xảo trước cầu thủ đối phương. Thế nhưng, sự lo lắng của NHM đã không xảy ra bởi Văn Hậu đã thi đấu ấn tượng.

    Nhìn Văn Hậu, cảm ơn Shin Tae-yong - Bóng Đá

    Đoàn Văn Hậu có màn trình diễn tốt. Ảnh: Việt Linh.

    Ngoài tình huống phạm lỗi dẫn đến thẻ vàng, trong suốt trận đấu, Văn Hậu là chốt chặn vững chắc ở hành lang trái. Với thể hình tốt, anh thường chiếm ưu thế ở các pha tranh chấp khiến cho cầu thủ đối phương không có nhiều cơ hội lên bóng. Bên cạnh đó, cầu thủ quê Thái Bình tiếp tục chứng tỏ khả năng hỗ trợ tấn công với nhiều đường chuyền dài sắc bén cho đồng đội. Hậu vệ trái của Những chiến binh Sao Vàng còn có 2 tình huống dứt điểm nguy hiểm (1 quả đánh đầu và 1 quả đá phạt ở cự ly hơn 30m chệch cột dọc trong gang tấc).

    Giữ được cái đầu lạnh, tránh những pha phạm lỗi không cần thiết và thi đấu ấn tượng, có lẽ Văn Hậu cũng phải dành lời cảm ơn đến HLV Shin Tae-yong bên phía Indonesia. Bởi lẽ, trước trận đấu, chiến lược gia 52 tuổi đã đăng tải 3 đoạn video về những pha chơi xấu của cầu thủ sinh năm 1999 của ĐT Việt Nam như một chiêu bài khích tướng, tra tấn tinh thần.

    Nhìn Văn Hậu, cảm ơn Shin Tae-yong - Bóng Đá

    Đòn tâm lý của ông Shin Tae-yong với Đoàn Văn Hậu đã thất bại. Ảnh: Việt Linh.

    Thế nhưng, những tính toán của nhà cầm quân bên phía Tim Garuda đã không phát huy hiệu quả mà ngược lại nó còn phản tác dụng. Hành động của ông Shin Tae-yong như nhắc nhở Văn Hậu nên thi đấu cẩn trọng hơn, tránh những pha vào bóng không cần thiết. Lời cảnh báo của nhà cầm quân người Hàn Quốc giúp BHL ĐT Việt Nam có thêm cảnh giác để đưa ra những lời khuyên dành cho Đoàn Văn Hậu. Để rồi, cầu thủ sinh năm 1999 đã thi đấu tốt và không phạm sai lầm.

    Trận bán kết giữa Những chiến binh Sao Vàng và Indonesia cuối cùng cũng đã kết thúc. Người đi tiếp là Đoàn Văn Hậu cùng các đồng đội. HLV Shin Tae-yong và ĐT xứ vạn đảo chỉ có thể tự trách mình bởi họ không thể ghi bàn ở màn đọ sức tại Gelora Bung Karno. Những chiêu trò bên ngoài sân cỏ rồi cũng thất bại. Giờ đây, Văn Hậu đã trưởng thành hơn. Cảm ơn ông Shin Tae-yong.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 07:29 10/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...