MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund - PSG: Mưa bàn thắng ở Signal Iduna Park?
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Nhìn Sancho, M.U đã biết cách có được Antony

    17:03 Thứ bảy 27/08/2022 | 1

    BongDa.com.vn Bom tấn đến từ Eredivisie ở thời điểm hiện tại vẫn còn đang cách đội chủ sân Old Trafford khá xa.

     

    Manchester United bước vào kỳ chuyển nhượng đầu tiên dưới triều đại HLV Erik Ten Hag với mục tiêu số một là Frenkie De Jong, và khá nhanh chóng, họ đã tìm được tiếng nói chung với Barcelona về mức phí chuyển nhượng sau một vài cuộc đàm phán. Nhưng rốt cuộc, mặc cho việc Ten Hag đã gọi điện thuyết phục, tiền vệ người Hà Lan vẫn kiên quyết ở lại Camp Nou đến cùng.

    Trái ngược với trường hợp của De Jong, mục tiêu mà Ten Hag khao khát nhất ở thời điểm hiện tại - Antony, đang làm mọi cách có thể để được chuyển đến Old Trafford. Sau khi bỏ tập, ngôi sao người Brazil mới đây đã công khai nguyện vọng được rời khỏi Ajax Amsterdam trong một cuộc phỏng vấn với ký giả Fabrizio Romano. Tuy nhiên, dường như Ajax chẳng hề bị tác động bởi việc Antony 'nổi loạn', và họ cũng đã nhanh chóng từ chối lời đề nghị mới vừa được Man Utd gửi đến.

    Cách đây chưa lâu, đội chủ sân Old Trafford đã mang đến bàn đàm phán một đề xuất có trị giá 80 triệu euro và không thể làm hài lòng Ajax. Dù trước khi TTCN mùa Hè mở của, nhiều nguồn tin khẳng định họ chỉ yêu cầu trên dưới 60 triệu euro cho Antony. Còn lần này, Man Utd đã trở lại với một lời đề nghị lên đến 90 triệu euro, và kết quả vẫn không có gì thay đổi. Trước tình hình hiện tại, có lẽ đã đến lúc Quỷ đỏ sử dụng lại biện pháp mà họ từng dùng để chiêu mộ Jadon Sancho.

    Sau Martial, 2 cầu thủ M.U hưởng lợi nếu CR7 rời Old Trafford - Bóng Đá

     Man Utd có thể áp dụng lại 'kế sách' cũ.

    Mùa Hè năm 2020, Man Utd sẵn sàng phá két để đưa Sancho về Old Trafford, và hiển nhiên là có không ít lời đề nghị đắt giá đã được họ gửi đến Borussia Dortmund. Song, tất cả đều đã bị từ chối bởi đại diện đến từ Bundesliga, và họ vẫn giữ nguyên mức phí yêu cầu khổng lồ của mình: khoảng 120 triệu euro. Sau tất cả, Man Utd cũng buộc phải rút lui, nhưng không đồng nghĩa với việc họ đã từ bỏ thương vụ này.

    Một năm sau, Man Utd trở lại bàn đàm phán với Dortmund, và lần này thì họ không còn gặp nhiều khó khăn như trước. Sau nhiều nỗ lực, họ đã thuyết phục được CLB vùng Ruhr bằng một lời đề nghị trị giá 85 triệu euro. Và hiển nhiên, Sancho từ đầu đã sẵn sàng chuyển đến Old Trafford và từng thỏa thuận xong những điều khoản cá nhân với Quỷ đỏ vào năm 2020, thế nên việc chờ đợi thêm một năm cũng chẳng hề ảnh hưởng đến quan điểm của anh. 

    Với Antony, Ten Hag sẽ mài sắc một vũ khí của Man Utd - Bóng Đá

     Antony có lẽ phải chờ thêm một mùa giải. 

    Giờ đây, Man Utd hoàn toàn có thể áp dụng biện pháp tương tự với Antony, và chắc chắn là Ajax sẽ không thể đòi hỏi một khoản phí khổng lồ cho ngôi sao này trong mùa Hè năm sau, khi mà hợp đồng giữa hai bên chỉ còn lại thời hạn 2 năm vào thời điểm đó. Hơn nữa, họ cũng sẽ có đủ thời gian để tìm kiếm một phương án thay thế chất lượng dành cho ngôi sao người Brazil. Về phần Antony, từ việc anh đã và đang 'nổi loạn' để được chuyển đến Old Trafford, có lẽ Man Utd cũng không cần lo lắng về việc anh sẽ bị "dụ dỗ" bởi một CLB khác. 

    Huỳnh Phong - theo: xevathethao.vn | 16:33 27/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...