MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Nhìn Ronaldo trở về, MU có buồn không?

    11:56 Thứ ba 23/10/2018

    BongDa.com.vn Ronaldo một lần nữa có cơ hội trở về Old Trafford sau 5 năm xa cách.

    Lá thăm may rủi đưa Juventus và Manchester United nằm chung bảng đấu. Thế là sau 5 năm, người hùng một thời của MU, Ronaldo lại sắp trở về "Nhà hát của những giấc mơ". Đây chắc chắn sẽ màn tái ngộ đầy cảm xúc của CR7 và "Quỷ đỏ" khi mọi thứ đều đã thay đổi quá nhiều.

    Nhìn Ronaldo trở về, MU có buồn không? - Bóng Đá

     Ronaldo sẽ trở về Old Trafford để đối đầu với MU.

    Thật không dễ gì, cổ động viên nửa đỏ thành Manchester mới có thể chứng kiến chân sút số 7 thi đấu trên sân Old Trafford. Tiếc là, đôi bên bây giờ đã chia 2 ngã. Một lần nữa, trong màu áo Juventus, tiền đạo 33 tuổi đến đây để chiến đấu và đánh bại MU. Và dù có như thế, các Manucian vẫn hết mực yêu quý Ronaldo.

    Từ ngày ngôi sao người Bồ Đào Nha rời nước Anh để tìm kiếm thử thách mới, người Manchester chưa bao giờ oán thán anh điều gì. Bởi suốt 6 năm gắn bó, CR7 đã nỗ lực cống hiến và mở ra một chương mới trong lịch sử đội nhà. Cũng không ngoa khi nói rằng, chính anh là chìa khóa cho kỷ nguyên thành công nhất của MU. Như cách tờ báo danh tiếng Guardian bình luận: "Tài năng của Ronaldo đã nâng Manchester United lên tầm cao mới".

    So với thời chân ướt chân ráo đến Old Trafford với mái tóc xoăn tít, nụ cười xấu trai, CR7 bây giờ là người đàn ông ao ước của mọi cô gái. Hay so với ngày rời CLB, ngôi sao số 7 hôm nay đã trở thành cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới và đặt 1 chân vào ngôi đền huyền thoại của làng túc cầu. Hạnh phúc cho Ronaldo bao nhiêu thì đau xót cho "Quỷ đỏ" bấy nhiêu.

    Nhìn Ronaldo trở về, MU có buồn không? - Bóng Đá

     Nhìn Ronaldo, cổ động viên có buồn cho số 7 Sanchez?

    Sau 9 năm, chân sút 33 tuổi đạt tất thảy mọi thành công lẫn danh hiệu lớn nhỏ. Trong khi đó, Manchester United dần đánh mất vị thế ngày xưa và chao đảo trong cơn khủng hoảng. Ngay cả trận đối đầu rạng sáng 24/10, đội nhà cũng phải đón Juventus của Ronaldo trong tâm thể kẻ cửa dưới và bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

    Công nhận rằng, còn rất lâu nữa, làng túc cầu mới có thể sản sinh ra một tài năng tầm cỡ tiền đạo số 7. Vì vậy, dễ hiểu khi MU không thể sở hữu thêm một ngôi sao nào đình đám như anh. Song, ngay cả một gương mặt chất lượng kế thừa chiếc áo huyền thoại của cựu tuyển thủ Real cũng không có.

    Valencia thì thôi không bàn cãi vì anh chưa bao giờ được đánh giá cao. Thế nhưng, Alexis Sanchez, một bản hợp đồng bom tấn, siêu sao lừng danh thế giới, khoác lên mình chiếc áo số 7 cũng chỉ là nỗi thất vọng. Chưa nói tới việc xây dựng một triều đại thành công mới, ngay việc đều đặn ghi bàn, giúp hàng công MU cả thiện, chân sút Chile cũng không gánh vác nổi. 

    Nếu rạng sáng mai, Sanchez ra sân, thử hỏi, anh lấy gì để so kè và đè bẹp tiền đạo người Bồ Đào Nha để giành lợi thế cho đại diện Manchester? Hay nhìn số 7 đội nhà, cổ động viên càng nuối tiếc, hoài niệm về số 7 một thời có tên Ronaldo.

    Một lần, hòa Valencia, đoàn quân Mourinho từng cúi đầu xấu hổ trước thế hệ đàn anh huyền thoại lứa 1992. Cũng có thể, họ sẽ thêm một lần đau đớn nhận thất bại khi đối đầu với tượng đài cũ của "Quỷ đỏ". Từ một nơi nuôi dưỡng, bệ đỡ của hàng loạt danh thủ, hiện ở Old Trafford chỉ còn những cái tên bình thường và dễ dàng bị bắt nạt. Giờ nhìn Ronaldo, MU chỉ biết buồn cho thời vàng son đã xa

    Bạch Băng | 11:50 23/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...